• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 82. Khải hoàn
Nhận được tin Trần Ích Tắc đầu hàng giặc mang theo cả vũ khí bí mật cùng binh tình của Đại Việt, làm cho Trần Hưng Đạo thất thủ phải rút quân về Vạn Kiếp. Thái thượng Hoàn Trần Thái Tông rất buồn bã ông nói với Đức Vua.

-Ích Tắc là người thông minh hiếu học, thông hiểu lịch sử, lục nghệ, văn chương nhất đời. Hắn cũng có nhiều tài lẻ như đá cầu, đánh cờ... Đến 15 tuổi, Ích Tắc đã làu thông kinh sử và các thuật nên lúc nào cũng cho mình là người tài giỏi chê ta là kẻ võ biền. Khi vua cha truyền ngôi cho ta, hắn đã không phục cho nên để bụng chắc lần này đầu hàng giặc là muốn sau này có cơ hội làm vua. Hoàng thượng phải nhanh chóng họp quần thần tính kế sách làm yên lòng quân dân.

Thẩy tình thế nguy ngập, nhiều quan tướng và hoàng thân quốc thích bắt đầu nghi ngờ nhau Đức Vua vội cho họp các quan văn võ để bàn kế sách. Trần Cố là quan binh bộ thị lang quỳ xuống tâu.

- Việc Chiêu Quốc Vương làm phản làm ảnh hưởng lòng quân và uy tín của hoàng tộc, đề nghị Đức Vua cho triệu Thái Phó Trần Quang Khải về triều để ổn định triều chính.

Mọi người đồng ý, nhưng chưa biết điều ai để thay Trần Quang Khải, lúc này ở ngoài ổn ào có người vào báo có tin thắng trận. Quân ta vừa thua to mất các ải quan trọng là Chi Lăng và Nội Bàng nên nhà vua nghi ngờ cho Thái giám tổng quản kiểm tra lại. Lúc này trên đường cái quan dẫn vào hoàng thành một người lính lưng đeo cờ đỏ báo hiệu tin khẩn cấp vừa phi ngựa vừa hô to.

- Tin cấp báo năm trăm dặm, quân ta đại thắng ở trại Thu Vật.

Thái Giám tổng quản nhìn thấy vội ra lệnh cho cấm quân cho người lính đó vào, người lính chạy thẳng vào hoàng cung, quỳ trước mặt vua tâu.

- Muôn tâu bệ hạ đây là thư của Chiêu Quốc Vương, báo quân ta đại thắng ở Trại Thu Vật giết bốn nghìn quân địch, bắt sống ba nghìn quân địch và ba nghìn con ngựa chiến.

Triều thần nhìn nhau, tin vui bất ngờ làm mọi người ngạc nhiên. Đức Vua vui mừng cho người ban thưởng cho lính báo tin và sai tổng quản thái giám đưa ống thư lên. Sau khi kiểm tra kỹ dấu niêm phong viên tổng quản bóc thư dâng cho Hoàng Thượng. Đọc xong thư Hoàng thượng vui mừng nói.
— QUẢNG CÁO —


- Chiêu Văn Vương đã đại thắng giết bốn nghìn quân địch, bắt sống ba nghìn quân địch và ba nghìn con ngựa chiến, tướng địch bị thương đã thu quân bỏ chạy.

Lúc này viên binh bộ thị lang Trần Cố quỳ xuống tâu.

-Thần xin chúc mừng bệ hạ, thần thấy Chiêu Văn Vương là người thích hợp nhất để thay thế Thái Phó Trần Quang Khải trấn thủ phía Nam.

Hoàng Thượng gật đầu nói.

-Vậy ban chiếu chỉ của ta cho Chiêu Văn Vương xuống phía Nam thay thế cho Thải phó Trần Quang Khải, để viên phó tướng giữ chức vụ thay thế chống quân giặc. Luận công ban thưởng cho các tướng sĩ mỗi người thăng một bậc. Loan báo cho toàn kinh thành dân chúng được biết để ăn mừng.

Sau khi nhận được tin các ải của quân ta liên tiếp thất thủ thì dân chúng trong thành nhiều người lo lắng. Sau khi tin tức thắng trận ở trại Thu Vật được truyền đi mọi người trong thành đều cảm thấy vui mừng. Dù sao cũng là trận thắng lớn đầu tin kể từ khi quân Nguyên xâm lược nước ta. Lúc này nhận được chiếu chỉ của vua lúc đoàn quân thắng trận đang trở về, Chiêu Văn Vương nói với các tướng sĩ.

-Chắc Hoàng Thượng chưa nhận được tin chúng ta toàn thắng đuổi quân địch ra khỏi bờ cõi. Chờ vài hôm nữa thế nào cũng có chiếu chỉ đến.
— QUẢNG CÁO —

Quả nhiên vài hôm sau nhận được tin Chiêu Văn Vương đã toàn thắng, đánh đuổi quân địch ra khỏi bờ cõi Hoàng Thượng và các quan đều vui mừng. Sau khi tổng quản nội thị đọc hết tấu chương của Chiêu Văn Vương mô tả trận đánh và công lao của các tướng sĩ Quan Ngự Sử tiến lên tâu.

-Mong Hoàng Thượng cho cử hành lễ đón đoàn quân của Chiêu Văn Vương trở về và ban thưởng cho quân sĩ để dân chúng và binh lính được nức lòng. Cổ vũ sĩ khí quân ta ngoài mặt trận, cũng như động viên tinh thần quân lính.

Lúc này binh bộ Thị Lang Trần Cố cũng đứng ra tâu.
-Muôn tâu Hoàng Thượng, theo như trong tấu chương nói Trần Mạnh cũng có công lớn trong lần này mong bệ hạ ban thưởng và phong cho người này về làm quan trong công bộ. Qua cuộc chiến cho thấy những vũ khí của người này tạo ra đã có uy lực rất lớn góp phần ngăn chặn đại quân của địch. Tuy nhiên hiện một số loại hỏa khí đã rơi vào tay địch nên cần người này sáng tạo thêm những vũ khí mới để có thể xoay chuyển cuộc chiến.

Hoàng Thượng chuẩn tấu, ban chiếu cho Chiêu Văn Vương và các tướng sĩ về thành để làm lễ khải hoàn sau đó mới xuống phía Nam chặn địch, đồng thời soạn chiếu chỉ cho Mạnh để khi đoàn quân hồi sư về triều sẽ phong chức mới cho anh. Tin tức được truyền ra Quỳnh Dao rất vui mừng vì phu quân đã thắng trận trở về sắp được gặp mình sau hai tháng xa cách. Mạnh nghe tin Chiêu Văn Vương được cử xuống phía Nam để chặn quân Toa Đô buổi tối khi đoàn quân đang nghỉ ngơi anh tới gặp Chiêu Văn Vương.

-Qua cuộc chiến vừa qua, tại hạ thấy tuy hỏa khí chúng ta mạnh nhưng chưa đủ sức chế ngự kỵ binh của địch. Tại hạ muốn chuyến này trở về sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm vũ khí mới nên không theo Vương Gia xuống phía Nam được. Mong Vương Gia thông cảm.

Chiêu Văn Vương gật đầu nói.
-Tuy vừa rồi ngươi có công lớn giúp ta nhưng ta thấy ngươi nên tập trung chế tạo binh khí để giúp Đại Việt trong tình cảnh khó khăn này. Ta nhận được tin quân giặc đã thu được một số hỏa khí của ta do Trần Ích Tắc đầu hàng dâng lên, lợi thế hỏa khí của chúng ta sẽ không còn nữa nên rất cần những hỏa khí mới.

Mạnh cám ơn thành ý Chiêu Văn Vương, rồi trở về lều trại của mình. Qua cuộc chiến vừa rồi chứng kiến sức mạnh của kỵ binh Thát, anh muốn trở về tìm cách khắc chế đội kỵ binh lợi hại này. Qua cuộc chiến vừa rồi anh sưu tập được khá nhiều binh khí, chiến giáp của quân Nguyên nếu gửi về qua hệ thống anh sẽ nhận được rất nhiều điểm thưởng. Với số điểm đó anh có thể tìm tài liệu nâng cao chất lượng thép từ đó tạo ra nhiều vũ khí mới như súng hỏa mai có thể khắc chế kỵ binh địch. Hơn nữa xa nhà cũng đã lâu anh cũng muốn về gặp Quỳnh Dao và nghỉ ngơi không muốn tiếp tục lặn lội xuống phương Nam xa xôi. Anh không biết Triều đình cũng đã cho anh một chức vụ mới.
— QUẢNG CÁO —


Nhận được chiếu chỉ mới của Hoàng Thượng Chiêu Văn Vương thông báo của các tướng sĩ biết. Mọi người rất vui mừng ai nấy đều sửa sang lại y phục để có thể ăn mặc đẹp nhất trong lễ khải hoàn của triều đình. Khi đoàn quân cách thành năm dặm thì có lệnh đoàn quân dừng lại, các tướng và Chiêu Văn Vương tiến vào thành dự lễ. Khi đoàn người đi qua cổng thành thấy trong thành dân chúng đổ xô ra chào mừng, nhiều cô nương đang cầm giỏ tung những bông hoa lên các tướng đang cưỡi ngựa vào thành. Các tướng sĩ đều tỏ ra kiêu hãnh họ đã chiến thắng được đoàn quân Mông hùng mạnh. Khi đến cổng hoàng thành, đích thân Hoàng thượng ra đón. Chiêu Văn Vương và các tướng sĩ đồng loại xuống ngựavà quỳ xuống.
-Hoàng thượng vạn tuế! vạn vạn tuế .

Hoàng thượng tươi cưỡi đỡ Chiêu Văn Vương dậy và nói.

-Các khanh hãy bình thân.

Sau đó Hoàng thượng cho tổng quản thái giám đọc chiếu chỉ. Ban thưởng cho các tướng sĩ có công mỗi người tăng một cấp, thưởng trăm lạng bạc và mười tấm lụa. Riêng Mạnh người có công lớn được tăng một cấp làm quan phụ trách công bộ hàm tứ phẩm, phụ trách sản xuất vũ khí cho triều đình. Mọi người đều lạy tạ và sau đó vào triều để thưởng thức yến tiệc mừng công.

Tối hôm đó Mạnh về nhà gặp Quỳnh Dao hai người gặp nhau sau hai tháng xa cách. Suốt đêm hai người quấn quýt lấy nhau để thỏa nỗi nhớ mong, chỉ khổ có một người lại một đêm mất ngủ.


Đột nhiên bị trùng sinh về năm 2014 thì các người sẽ làm gì? Hãy đọc Bức Ta Trọng Sinh Đúng Không để theo dõi quá trình main tạo dựng sự nghiệp, phát triển các chuỗi doanh nghiệp cùng những màn tán gái siêu đỉnh của main. Húp giảng viên, húp học muội, học tỷ, học đệ, … à không có học đệ. Tình tiết phát triển sự nghiệp và tình cảm hợp lý logic, không gượng ép, không hệ thống.