Thế giới bắt đầu từ đâu?
Vũ trụ rộng lớn đến nhường nào?
Nếu một ngày nào đó bạn biết rằng bản thân chỉ là một vi khuẩn đang sống trong thân thể của một sinh vật khác thì bạn sẽ có cảm nhận thế nào?
Năm 1990, thời điểm mà Trái Đất đã yên bình hơn rất nhiều khi mà chiến tranh trên thế giới đã chấm dứt.
Nhưng cũng chính là lúc này, ở một đất nước hình chữ S với hai quần đảo lớn ngoài biển Đông, những vị thần linh vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết thức giấc.
Trái đất thay đổi?
Không! Toàn bộ vũ trụ bắt đầu biến hóa, theo đuổi khoa học để tạo ra những phương thức trị bệnh, sáng tạo máy móc để giảm bớt sức lao động?
Câu chuyện kể về quá trình tu luyện và trưởng thành của Phạm Nghiệt Sinh.
Đây là bộ truyện thứ hai của mình, mong các bạn ủng hộ để mình có thêm động lực. Chân thành cảm ơn!
Truyện dành cho đối tượng trên 18 tuổi.
Truyện đã vào vip, mỗi chương sẽ thu 250 kẹo, mong các bạn ủng hộ mình
Lưu ý: Mọi câu chuyện, nhân vật, tình tiết đều là giả tưởng./.