• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 32 : Lớp Học Ngoại Khóa ( 1 ) .

" Để bào chế Đuổi Trùng Dược cần có các nguyên liệu như sau một viên Sỏi Dê , một đóa Lam Ngân Thảo , một cây Tử Đằng màu tím cộng thêm mắt của Bát Mục Tri Chu . " Tuy rằng không biết tại sao Giáo sư Steve lại đột nhiên hỏi mình như vậy nhưng Harry vẫn thành thật trả lời .

" Đúng rồi ! " Giáo sư Steve lại hỏi tiếp : " Bây giờ ngươi hãy nói cho ta cách bào chế của Đuổi Trùng Dược đi ! "

" Vâng ! Cách bào chế Đuổi Trùng Dược là trước tiên nghiềm nát Sỏi Dê và Lam Ngân Thảo cho vào vạc nấu khi sôi lên thì tiếp tục cho Tử Đằng màu tím cùng với mắt của Bát Mục Tri Chu vào với nhiệt độ trên một trăm độ đợi đến lúc chúng hoàn toàn hòa tan là được ! " Cách bào chế Đuổi Trùng Dược cũng không phức tạp lắm cho nên Harry rất dễ dàng nói ra .

" Xem ra người dạy dỗ ngươi trước đây cũng rất tận tâm tận lực mà ngươi cũng là một đứa trẻ thông minh điều này tốt , rất tốt ! " Giáo sư Steve nghe vậy gật đầu một cái rồi nói .

" Cảm tạ Giáo sư khen ngợi ! " Lần đầu được một Giáo sư trong trường khen ngợi Harry vui mừng kêu lên một tiếng , hơi dừng một lát nó lại tiếp tục nói : " Giáo sư em có thể hỏi ngài một câu được không ? "

" Có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi ta đã hỏi ngươi hai câu bây giờ trả lời lại ngươi một câu cũng là công bằng ! " Giáo sư Steve gật đầu một cái nói .

" Giáo sư tại sao ngài lại luyện chế Đuổi Trùng Dược vậy ạ ? " Được sự đồng ý của Giáo sư Steve Harry liền hỏi câu thứ nhất .

" Việc này cũng không có gì chẳng qua là sắp tới vào tiết học Ma Dược đầu tiên của mình với năm thứ nhất ta dự định cho đám học sinh năm thứ nhất các ngươi đi học ngoại khóa một chuyến cho nên cần Đuổi Trùng Dược để bảo đảm an toàn cho các ngươi đấy mà ! " Giáo sư Steve trả lời .

" Học ngoại khóa ? Ngài nói chúng ta sẽ được học ngoại khóa sao ạ ? "Nghe được lời đó Harry tỏ ra kinh ngạc hỏi .

" Không sai ! Ta đã có xin với Hiệu trưởng rồi thứ sáu này tất cả học sinh năm nhất sẽ được đi ra ngoài học tập ngoại khóa một chuyến ! " Giáo sư Steve nói .

Nhất thời Harry hai mắt sáng lên hỏi : " Giáo sư ngài định cho chúng ta học ngoại khóa ở đâu vậy ? "

Không ngờ đáp lại nó lại là câu nói lạnh lùng của Giáo sư Steve : " Việc này đợi đến lúc tiết học tới thì ngươi sẽ biết thôi đừng hỏi nhiều , bây giờ công việc của ngươi là giúp ta quét dọn nơi này hãy tập trung vào nó nếu không ngươi sẽ không nhận được điểm tích lũy mình cần đâu ! "

" Vâng ạ ! " Nghe được câu trả lời của Giáo sư Steve trong lòng Harry không khỏi có chút thất vọng nhưng cũng không dám phản đối ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc quét dọn của mình .
— QUẢNG CÁO —


Thời gian yên lặng trôi qua chớp mắt đã đến gần bốn giờ chiều lúc này công việc quét dọn của Harry đã hoàn thành .

" Giáo sư Steve em đã làm xong việc rồi ! " Nó buông chổi xuống hướng về phía Giáo sư Steve nói .

Giáo sư Steve nghe vậy từ trong phòng bước ra quét mắt nhìn bốn phía một vòng sau khi xác nhận tất cả đã gọn gàng thì gật đầu với Harry nói : " Rất tốt ! Ngươi đúng là đã hoàn thành xong công việc , bây giờ đưa cái dấu ấn màu đỏ của ngươi cho ta đi ! "

" Đây ạ ! " Harry nhanh chóng lấy cái dấu ấn màu đỏ trong người mình ra đưa cho Giáo sư Steve .

Giáo sư Steve một tay cầm lấy cái dấu ấn màu đỏ một tay còn lại lấy ra một tờ giấy da , dưới ánh mắt chăm chú của Harry ông ta dùng dấu ấn màu đỏ đóng mạnh vào tờ giấy da một cái " Đùng "

Nhất thời trên tấm giấy da xuất hiện một cái dấu ấn đỏ rực .

Đợi sau khi dấu ấn khô lại Giáo sư Steve đưa tấm giấy da cho Harry nói : " Ngươi có thể cầm lấy thứ này đến chỗ Đại Sảnh Nhiệm Vụ lãnh điểm tích lũy của ngài hôm nay còn con dấu này sẽ do ta giữ lại ! "

" Ngài giữ lại dấu ấn tại sao vậy ạ ? " Harry không hiểu hỏi .

" Đây là con dấu chuyên dùng cho các nhiệm vụ trường kỳ trong học viện thông thường nó sẽ do người tuyên bố nhiệm vụ giữ sở dĩ con dấu của ta gửi ở chỗ Đại Sảnh Nhiệm Vụ là bởi vì không ai nhận nhiệm vụ của ta , bây giờ có ngươi đương nhiên phải giao lại cho ta giữ rồi ! " Giáo sư Steve giải thích .

" Thì ra là vậy sao ! " Harry nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ kêu lên một tiếng .

" Nếu không có việc gì thì ngươi mau đi đi , ta còn phải làm việc nữa ! " Giáo sư Steve trầm giọng nói .

" Vâng Giáo sư ngày mai gặp ! " Harry gật đầu một cái rồi quay người rời đi .
— QUẢNG CÁO —


Sau khi về đến Đại Sảnh Nhiệm Vụ Harry trực tiếp đi vào phòng giao nhận nhiệm vụ . Lúc này người thanh niên và người đàn ông trung niên đang uống trà với nhau .

" Ngươi đã về rồi à ! " Nhìn thấy Harry bước vào người thanh niên lên tiếng chào hỏi .

" Vâng ạ ! " Harry lễ phép gật đầu một cái rồi đưa tờ giấy da trong tay ra cho người đàn ông trung niên nói : " Tiên sinh đây là giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ Giáo sư Steve giao cho ta phiền ngài giúp ta kết toán nhiệm vụ ! "

Người đàn ông trung niên nhận lấy tờ giấy da cẩn thận kiểm tra sau khi xác nhận không có vấn đề thì nói : " Đưa Mặc Ngọc Thạch của ngươi đây cho ta ! "

Harry liền lấy viên Mặc Ngọc Thạch của mình ra đưa cho ông ta .

" Đợi ở đây để ta đi kết toán nhiệm vụ ! " Người đàn ông trung niên trầm giọng nói một tiếng sau đó cầm lấy Mặc Ngọc Thạch bước vào một cánh cửa nhỏ nằm ở góc phòng .

" Này Giáo sư Steve không làm khó ngươi chứ ? " Nhân lúc ông ta rời khỏi người thanh niên bước tới trước mặt Harry hỏi .

" Không ! " Nghe được câu hỏi Harry suy nghĩ một chút rồi trả lời , nhớ lại những hành động của Giáo sư Steve với nó tuy lúc gặp mặt ban đầu ông ta có hơi quá đáng một chút trực tiếp dùng uy áp đánh mình quỳ xuống đất nhưng sau đó ông ta cũng không có hành động gì đặc biệt quá đáng để có thể gọi là làm khó .

" Như vậy thì xem như hôm nay ngươi may mắn đó nhớ lại những đứa trẻ trước đây đứa nào cũng chỉ làm được một ngày là đã không chịu nổi muốn đổi nhiệm vụ rồi ! " Người thanh niên nghe vậy thở phào một hơi .

Đúng lúc hắn đang muốn nói thêm điều gì thì người đàn ông trung niên lại từ trong cánh cổng nhỏ bước ra , ông ta cầm theo Mặc Ngọc Thạch đưa cho Harry nói : " Nhiệm vụ hôm nay đã được kết toán xong , điểm tích lũy cũng đã được chuyển ngươi có thể kiểm tra ! "

Harry nhận lấy Mặc Ngọc Thạch liếc nhìn qua một cái phát hiện số điểm tích lũy của mình quả nhiên đã được cộng thêm bốn trăm thì vui mừng nói : " Cảm ơn tiên sinh ! "

" Không cần cảm ơn ta đây là thành quả do ngươi vất vả có được ! " Người đàn ông trung niên nhìn trời một cái rồi nói : " Bây giờ đã đến giờ Đại Sảnh Nhiệm Vụ đóng cửa ngươi mau trở về ký túc xá đi chúng ta cũng phải dọn dẹp rồi ! "
— QUẢNG CÁO —


" Vâng ạ ! Vậy ta không làm phiền hai vị nữa ! " Harry gật đầu một cái rồi quay đầu bước ra ngoài .

....

Những ngày tiếp theo Harry buổi sáng thì ở trên lớp học tập các loại kiến thức buổi chiều thì đến chỗ Giáo sư Steve phụ giúp dọn dẹp nhà cửa kiếm thêm điểm tích lũy trong khoảng thời gian này thái độ của Giáo sư Steve đối với nó không có quá nhiều biến đổi chỉ là thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm Harry một số kiến thức về việc luyện dược .

Những câu hỏi của ông ta đại đa số đều là những kiến thức Harry từng học qua cho nên nó có thể vượt qua .

Chớp mắt đã đến thứ sáu , hôm đó sau khi rèn luyện thân thể buổi sáng xong Harry lập tức đi đến phòng học Ma Dược trong lòng hứng thú bừng bừng bởi vì theo như lời Giáo sư Steve nói thì ngày hôm nay chính là lúc nó được ra ngoài tiến hành học tập ngoại khóa .







Bị lũ côn đồ vô học xem là bao cát mà trắng trợn “bắt nạt”.

— Main của nhà người ta: ôm chí biến cường đại, lao đầu vào rèn luyện để trả thù.

— Main lúc 5 tuổi của chúng tôi: gây ra sự cố ngộ độc hơi Chloramine, tiễn bọn chúng đến cảnh cổng đầu thai.
Máu Của Bầu Trời
Truyện cũng đã được hơn một nghìn lượt đọc xin các bạn đọc hãy chấm điểm ủng hộ cho mình ! Cảm ơn rất nhiều !