• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 324 : Bóng Đen Ngoài Cửa Sổ .
" Tấm bản đồ này có thể tự động thay đổi địa điểm những Cửa hàng Bí Mật của Bí Nguyệt tùy theo nơi mà người sở hữu nó đến lại còn có chức năng bảo vệ chỉ cho phép người sở hữu nó đọc được thông tin bên trong như vậy không phải đây là một cái vật phẩm Ma pháp khá là cao cấp hay sao ? Bí Nguyệt thật sự đem một vật như thế này cho chúng ta chỉ vì chúng ta đến làm giao dịch buôn bán với bọn họ một lần ? Đây không khỏi cũng là quá mức xa hoa đi ! " Nghe được những điều Elizabeth nói Harry kinh ngạc kêu lên một tiếng .

" Đương nhiên không đơn giản dễ dàng như vậy rồi ! Bí Nguyệt dù cho có rộng rãi cũng không thể xa hoa đến mức đem một cái vật phẩm Ma pháp như tấm bản đồ này tặng không cho mỗi một người khách đến mua hàng được ! " Elizabeth lắc đầu một cái rồi nói : " Nói chính xác hơn thì không phải mỗi một người khách khi đến Cửa hàng Bí Mật của Bí Nguyệt để làm giao dịch mua bán đều có thể nhận được ưu đãi như thế này , chỉ có những người khách mà lượng hàng hóa mà bọn họ mua hoặc bán đạt đến một mức giá trị nhất định nào đó thì mới được nhận bản đồ chỉ chỗ lối ra vào bí mật thuộc về Bí Nguyệt , có điều hơn nữa theo ta biết không phải bản đồ nào cũng giống y hệt nhau mà được ra làm ba loại tất cả , loại bản đồ thấp nhất là để dành cho những người mua hoặc bán hàng hóa từ mười vạn kim tệ trở lên , nó căn bản thì không khác gì những tấm bản đồ bình thường cả không có công năng nhỏ máu nhận chủ trên đó cũng không có ghi lại vị trí đặt Chi Nhánh của Bí Nguyệt chỉ có hướng dẫn để đến các lối ra vào mà thôi phạm vi cũng chỉ có nằm trong một Thành phố nhất định khi đi ra khỏi phạm vi đó thì sẽ mất đi công dụng , cao cấp hơn là bản đồ hướng dẫn dành cho những khách hàng buôn bán hàng hóa trị giá từ con số năm mươi vạn kim tệ trở lên , loại bản đồ này thì đã có công năng nhỏ máu nhận chủ rồi trong đó đã có dấu ấn chỉ vị trí của các Chi Nhánh của Bí Nguyệt phạm vi cũng đã mở rộng ra tới một Tỉnh chỉ có điều cũng chưa phải là dạng hoàn thiện nhất vẫn có giới hạn về khoảng cách khi mà người dùng bản đồ đi ra khỏi phạm vi quy định thì không có khả năng có thể sử dụng được nữa ! "

Nói đến đây thì có lẽ do lời nói quá dài tiêu tốn nhiều năng lượng quá cho nên Elizabeth không thể không tạm dừng nuốt một ngụm nước bọt để cho cổ họng trơn tru lại rồi nới nói tiếp được : " Bản đồ mà ngươi đang giữ trong tay là loại bản đồ thứ ba mà Bí Nguyệt dùng để tặng cho khách hàng của mình , cũng là loại bản đồ cao cấpp nhất trong ba loại , chỉ có những khách hàng đã đứng ra giao dịch với Bí Nguyệt tài sản trên một triệu kim tệ mới có thể có được , bản đồ này đã không có hạn chế về khoảng cách nữa đi tới bất cứ đâu cũng có thể sử dụng được , đây là loại bản đồ cao cấp nhất không chỉ có thể dùng để tìm đường đến Bí Nguyệt mà còn có thể dùng để quan sát đường đi lối lại ở mọi Thành phố có Chi Nhánh của Bí Nguyệt trên Đại lục đi đến đâu đều không sợ bị lạc , rất là tiện ích ! "

" Thì ra là vậy ! Nếu đúng như là lời ngươi nói thì tấm bản đồ này thật sự là đồ tốt , ta phải giữ gìn cẩn thận mới được ! " Nghe xong Elizabeth phổ cấp kiến thức Harry trịnh trọng nhìn vào tấm bản đồ trong tay nói một tiếng , mặc dù không biết thật ra Bí Nguyệt lớn đến thế nào ở trên Đại lục có bao nhiêu Chi Nhánh nhưng dựa vào những lời mà Teron tiên sinh đã nói thì chắc chắc số lượng Chi Nhánh đó tuyệt đối không phải là nhỏ thậm chí rất có khả năng là ở trên mỗi một Thành phố lớn ở trên Đại lục đều có bóng dáng của bọn họ , như vậy thì bây giờ hắn nắm giữ được tấm bản đồ này sau này chắc chắn sẽ có công dụng không nhỏ một chút nào , cái khác không nói chỉ riêng việc mà không lo lạc đường khi đi tới những địa điểm xa lạ như lời của Elizabeth vừa nói cũng là một lợi ích rất lớn rồi !

" Khoan đã ! Elizabeth này ta có một chuyện muốn hỏi ngươi ! " Đang suy nghĩ đột nhiên Harry lại như nhớ ra một chuyện gì đó nhìn Elizabeth mà nói : " Thành phố Sư Tâm này cùng với Thành phố Hoàng Kim nếu tính ra thì không nằm trong cùng một khu vực Tỉnh giống nhau , vậy mà ngươi lại có thể biết được mà tìm tới chính xác chỗ Chi Nhánh của Bí Nguyệt tại đây để mà gặp mặt với Teron tiên sinh như vậy thì có phải trong tay ngươi từ sớm đã nắm giữ một tấm bản đồ giống như là bản đồ của ta hiện giờ không ? "

" Đúng vậy ! Ngươi nói không có sai một chút nào cả trong tay của ta đúng là từ sớm đã sở hữu một tấm bản đồ giống như bản đồ trong tay ngươi hiện giờ ! " Elizabeth cũng không có ý che dấu mà gật đầu một cái tỏ vẻ thừa nhận nói : " Về lai lịch của tấm bản đồ trong tay ta thì cũng không có gì đáng để mà nói cả , đó chính là do Ông của ta đã tặng cho ta , sau này Ông ấy không dùng đến nó nữa thì tặng lại cho ta để cho ta sử dụng ! "

" Thì ra là vậy ! " Harry nghe được lời của Elizabeth thì không nhịn được cảm thán một tiếng : " Ông của ngươi đúng thật là quá tốt với ngươi ngay cả vật phẩm quý giá trị giá triệu kim tệ như thế cũng có thể tặng cho ngươi được ! "

" Đây là đương nhiên thôi ! Dù sao Ông của ta cũng chỉ có một mình ta là cháu gái đương nhiên là phải yêu thương ta vô cùng rồi ! " Elizabeth nghe vậy mỉm cười một cái nói : " Hơn nữa với Ông của ta cũng không phải chỉ có trong tay một tấm bản đồ như ngươi , Ông ấy thân là một cường giả rất mạnh , rất mạnh lại thường xuyên làm giao dịch với Bí Nguyệt những cái lần giao dịch đó cộng lại giá trị cũng không thấp hơn mấy triệu kim tệ cho nên được bọn họ tặng cho mấy cái tấm bản đồ chi tiết như thế này cũng không có gì là lạ cả ! "

" Ừm ! " Harry tán đồng gật đầu một cái mặc dù hắn chưa chính thức gặp qua người Ông của Elizabeth không biết là thật ra thực lực của người đó lợi hại ra sao nhưng mà dựa vào Lệ Hỏa Chú mà ông ấy phong ấn ở bên trong Ma pháp Quyển trục mà Elizabeth đã sử dụng trong Rừng Ma Thú lúc đối diện với Garren Gason thì có thể thấy được thực lực của người đó không có thua kém Garren Gason một chút nào tối thiểu nhất cũng là cường giả đẳng cấp Truyền Kỳ đỉnh cao thậm chí là cường giả ở đẳng cấp Huyền Thoại cũng rất có khả năng !

Một người như vậy có trong tay mấy tấm bản đồ như là ở trong tay hắn nghĩ lại thì cũng là chuyện đương nhiên mà thôi !
— QUẢNG CÁO —

Vừa đi vừa nói chuyện với nhau được một lúc Harry và Elizabeth không hay không biết đã về tới phía trước Khách sạn của bản thân mình .

Lúc này trời đã bắt đầu tối , mặt trăng cũng đã mọc lên cao là lúc mà các cư dân của Thành phố Sư Tâm bắt đầu ra ngoài để hoạt động cho nên không khí ở trong Khách sạn rất là náo nhiệt người đi kẻ đến không ngừng rất là náo nhiệt .

Hai người vừa bước vào thì đã thấy Bà chủ Ivy vừa lớn tiếng chỉ huy mấy người phục vụ ở bên trong Khách sạn vừa chính tay bưng bê đồ ăn cho khách , Ciri thì ở một bên phụ giúp một tay bộ dáng hai người đều phi thường bận rộn .

Thấy vậy Harry và Elizabeth cũng không làm phiền đến bọn họ đi trực tiếp đi vòng qua đại sảnh hướng về phía chỗ tiểu viện mà mình thuê đi tới .

" Harry ngày hôm nay đi ra ngoài khá lâu ta cũng có một chút mệt rồi , ta muốn đi về phòng của mình ngủ trước , ngươi đừng có làm phiền ta ! " Vừa mới vào trong tiểu viện thì Elizabeth đột nhiên nói với Harry một câu sau đó lại đi thẳng về chỗ phòng của mình .

" Elizabeth cảm thấy mệt , lạ thật ngày hôm nay chúng ta di chuyển cũng không nhiều sao cô ấy lại thấy mệt như vậy thật sự không giống với cô ấy thường ngày một chút nào cả ! " Harry nghe vậy trong lòng thoáng nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều gật đầu đồng ý một cái : " Được rồi ! Ta đã biết ngươi cứ nghĩ ngơi đi ! "

Sau khi nói xong hắn cũng trở về phòng của mình .

" Harry ngươi trở về rồi ! " Vừa bước vào phòng thì bên tai Harry lại vang lên một giọng nói , người lên tiếng không phải ai khác mà chính là Roser đã ở lại trong phòng chờ đợi hắn từ lâu .

" Roser ta về rồi ! " Tiện tay đóng cửa phòng lại Harry đưa mắt nhìn Roser nói : " Thế nào trải qua mấy giờ nghỉ ngơi ngươi đã hồi phục năng lượng rồi chứ hả ? "

" Đương nhiên ! " Roser gật nhẹ đầu một cái rồi hỏi lại : " Còn ngươi ra ngoài với Elizabeth đến cái Cửa hàng Bí Mật đó như thế nào rồi , có bán được hàng hóa thuận lợi không ? "
— QUẢNG CÁO —


" Rất là thuận lợi ! Ngày hôm nay chúng ta đã bán hết tất cả những thứ đem theo , kiếm được hơn năm triệu kim tệ lận đó ! " Harry nghe hỏi thì cười nói .

" " Năm triệu kim tệ đó không phải một số tiền nhỏ các ngươi buôn bán ở chỗ nào vậy ? " Roser lại hỏi .

" Chỗ chúng ta buôn bán là một Cửa hàng Bí Mật tện là Bí Nguyệt ! " Harry nói .

" Bí Nguyệt ? Thì ra chỗ các ngươi mua bán là Bí Nguyệt ! " Khi mà Roser nghe thấy cái tên Bí Nguyệt thì hơi lộ ra vẻ kinh ngạc một chút chỉ có điều rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường hỏi : " Nếu như ngươi bán hàng được hơn năm triệu kim tệ ở chỗ của Bí Nguyệt thì chắc chắn cũng là đã nhận được một tấm bản đồ từ ở đó rồi phải không ? "

" Đúng vậy ! " Harry nghe thấy Roser nhắc tới tấm bản đồ thì gật đầu một cái xác nhận , nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện ra có chỗ không đúng hỏi ngược lại một câu : " Sao ngươi lại biết là ta nhận được một tấm bản đồ ở chỗ Bí Nguyệt vậy Roser ? Không lẽ ngươi có biết qua Bí Nguyệt ? "

" Đương nhiên ! " Đối với câu hỏi của Harry thì Roser cũng không phủ nhận trực tiếp gật đầu một cái nói : " Bản thân của Bí Nguyệt là một cái cửa hàng to lớn dưới mặt đất ta đương nhiên là có biết rồi , lúc trước ở trước khi ngươi sinh ra ta còn có không ít lần theo Phu nhân Masa và Ông chủ Owen cùng đến đó làm giao dịch nữa đó ! "

" Ngươi cùng với cha và mẹ ta có không ít lần đến chỗ Bí Nguyệt làm giao dịch trước khi ta sinh ra ? Roser vậy sao trước giờ ta chưa hề nghe ngươi nhắc qua chuyện này với ta vậy ? " Harry nghe thấy lời nói của Roser thì kinh ngạc hỏi hắn vốn còn dự định đem chuyện ở Bí Nguyệt ra kể cho Roser nghe không ngờ nàng ta đã biết đến nó từ sớm rồi .

" Bởi vì lúc trước ta cảm thấy không cần thiết cho ngươi biết đến Bí Nguyệt là bởi vì lúc trước ngươi còn nhỏ ta sợ với tính cách hiếu động phi thường của ngươi khi biết đến sự tồn tại của một Cửa hàng Bí Mật như vậy thì sẽ không thể chuyên tâm vào việc học được ! " Roser từ từ giải thích nói : " Cho đến khi ngươi đủ trưởng thành đi đến đây rồi thì lại tự mình tìm dược cho bản thân những mối liên hệ riêng cho nên ta cảm thấy không cần cho ngươi biết mà ta tin không có ta thì sớm hay muộn ngươi cũng có thể phát hiện ra được sự tồn tại của Bí Nguyệt giống như hiện tại vậy ! "

" Thì ra là vậy ! " Harry nghe vậy gật đầu một cái , hắn cũng không có tức giận với Roser bởi vì hắn biết đây quả thật chính là cách làm việc từ xưa đến nay của nàng ta , nàng ta tuy rằng ở bên cạnh để mà trợ giúp cho Harry nhưng không phải là bất cứ chuyện gì của hắn cũng nhúng tay vào trợ giúp , mà thông thường sẽ đóng vai trò người quan sát đứng ở một bên giám sát Harry bất luận là trong cuộc sống hàng ngày hay trong lúc hắn chiến đấu cũng giống như vậy chỉ khi nào hắn gặp nguy hiểm nàng mới ra tay giúp đỡ .
— QUẢNG CÁO —

" Được rồi ! Ngươi có thể kể lại hành trình ngày hôm nay của ngươi đến Bí Nguyệt cho ta biết được hay không đã lâu ta không đến đó rồi không biết là quy tắc ở đó có gì thay đổi hay không ta rất muốn biết đó ! " Roser lại nhìn Harry nói một tiếng .

" Đương nhiên là được ! " Harry lập tức gật đầu một cái rồi ngồi xuống giường nói chuyện cùng với Roser kể lại cho nàng ta biết về chuyến đi tới Bí Nguyệt ngày hôm nay của mình .

Trong lúc hai người nói chuyện hoàn toàn không phát hiện được ở bên cửa sổ của mình lại có một cái bóng đen xuất hiện .

Pháo nổ rền vang bóng chiều ta
Tinh kỳ rợp bóng chiến trường xa
Máu đỏ chiến bào đền nợ nước
Mực đen sử sách định sơn hà.

Đại Việt hùng cường tranh thiên hạ
Diên Ninh thịnh thế tiếng hoan ca
Thân trai nguyện lòng thề vệ quốc
Xã tắc sơn hà mãi phồn hoa.

Thịnh Thế Diên Ninh
Truyện cũng đã được hơn một nghìn lượt đọc xin các bạn đọc hãy chấm điểm ủng hộ cho mình ! Cảm ơn rất nhiều !