• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 22 : Động Sao Băng

Một ngàn km, đối với chiến hạm cũng không phải khoảng cách quá xa.

Tuy nhiên bởi vì đây không phải chiều dài, mà là chiều sâu, lại thêm xung quanh môi trường hung hiểm, cho nên Egan đi tới Động Sao Băng cũng đã là nửa đêm.

Tất nhiên, ở ngoài đại hải, lại còn ở dưới đáy vực mà nói ngày đêm cũng chẳng có gì khác biệt.

Thế nhưng, đối với Egan mà nói, đây vẫn luôn là thứ hắn phải lưu tâm.

Bởi thời gian không làm thay đổi môi trường, nhưng lại thay đổi đồng hồ sinh học của hải thú nơi đây.

Ở nửa đêm là thời gian đi săn của rất nhiều hải thú, trên đường đi tới Động Sao Băng, Egan cũng đã gặp phải thêm ba, bốn đợt công kích.

Còn tốt mọi thứ vẫn có thể thuận lợi ứng phó, chỉ có điều thu hoạch cũng không có như lần đầu phong phú như vậy, chỉ miễn cưỡng đẩy tiến trình tiến hóa của Ouroboros lên 300 đơn vị thôi…!
— QUẢNG CÁO —


Tới gần Động sao băng, mặc dù được chiến hạm bảo hộ, Egan cũng cảm nhận được không khí dần trở nên lạnh lẽo.

Nước biển xung quanh huyết hải đang dần biến mất, thay vào đó là dòng nước màu xanh phát ra lốm đốm quang mang.

Lại thêm băng phách ở các tảng đá xung quanh hang động, càng khiến nơi này như một hang động pha lê, xinh đẹp, hùng vĩ, rung động lòng người.

Không thể nói, sự kì vĩ của thiên nhiên vẫn luôn là thứ khiến bất kì ai cũng phải choáng ngợp khi được chứng kiến.

Coi như một người đã đi ngược về suôi, khám phá rất nhiều di tích như Egan cũng không ngoại lệ, bởi như nữ nhân vậy, mỗi người một vẻ, có ôn nhu kiều diễm, lại có đáng yêu thanh thuần.

Cảnh sắc thiên nhiên cũng tương tự như vậy, mỗi một nơi lại có một ý cảnh, một vẻ đẹp khác nhau, không nơi nào giống nơi nào cả.
— QUẢNG CÁO —

Tiến vào sâu bên trong Hang Sao Băng, Egan cũng gặp phải rất nhiều chiến hạm, rõ ràng Hang Sao Băng cực kì rộng lớn, nhưng khi tiến vào lại khiến người ta cảm thấy chen chúc chật hẹp.

Đủ để thấy nơi này nhiều chiến hạm như thế nào…!

Chuyện này không có cách, chim khôn luôn biết chọn cành mà đậu, một bảo địa như Động Sao Băng, đương nhiên cũng không thể thoát khỏi cảnh đông đúc nhiều người.

Phần lớn những chiến hạm ở đây đều là Lv1, mỗi khi bản nguyên sinh ra, sẽ lập tức nhảy vào tranh đoạt, đơn giản chính là nhìn ai tay nhanh hơn thì có phần ăn.

Egan cũng không có ý định ngồi há miệng chờ sung như vậy, hắn dự định tiến vào sâu hơn.

Động Sao Băng mặc dù là bảo địa, nhưng cũng không có nghĩa nó không tồn tại hung hiểm.

Càng tiến vào sâu thì sẽ càng có nhiều hải thú nguy hiểm sinh sống.
— QUẢNG CÁO —


Những hải thú này ngày đêm được bảo địa bản nguyên ôn nhưỡng, cho nên bất kì con nào cũng tay to mặt lớn, răng nhọn mày hung.

Nói đơn giản đều là hung thú, so với đám hải thú bên ngoài cường đại hơn nhiều…!

Tất nhiên, cường đại hải thú cũng đồng nghĩa với sinh ra bản nguyên nồng đậm hơn, tinh khiết hơn, đây mới là điều Egan hướng tới.

Chẳng những có thể thu hoạch bản nguyên giúp Ouroboros tiến hóa, nói không chừng còn có thể tìm kiếm được một số đặc thù bản nguyên, dùng nó để chế tạo Mô đun…!


Tay cầm thiên địa càn khôn, chân đạp nhật nguyệt tinh thần Cửu Tinh Bá Thể Quyết
Thả một trái tim cho một ngày tốt lành nhé❤️