• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 0: Lời Mở Đầu
Đầu tiên tác giả xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến bạn – người đang đọc những dòng chữ này.

Sau đây là một số lời nói của tác giả trước khi bạn bắt đầu đọc truyện.

Thứ nhất: Đây là bộ truyện đầu tay của mình, vì là đầu tay nên cũng không tránh khỏi sai sót. Nếu bạn phát hiện những lỗi sai như chính tả hay những tình tiết cơ bản nhưng lại sai so với nguyên tác thì có thể comment nhắc nhở tác.

Thứ hai: Nếu bạn có góp ý gì giúp bộ truyện càng thêm hoàn thiện thì bạn có thể comment tại khu bình luận. Và nên nhớ là đừng sử dụng từ ngữ không hay đấy nhé.
— QUẢNG CÁO —

Thứ ba: Nội dung sẽ dựa trên những cảm nhận của tác giả về các bộ anime hay manga mà tác mang vào trong truyện. Mình sẽ cố xây dựng tính cách nhân vật theo một cách mà mình thấy ổn nhất.

Thứ tư: Là một số chi tiết trong truyện như những loại kiếm một lưỡi và cong cong như katana là mình sẽ gộp chung lại là đao hết. Còn những thanh một lưỡi mà thẳng như thanh của Sasuke hoặc thuộc vào lại Chokuto thì mình sẽ để là kiếm.

Thứ năm: Những chương đầu có lẽ sẽ rất ít chữ, nhưng những chương sau mình sẽ cố gắng nâng nó lên từ 2200 – 3000 từ.
— QUẢNG CÁO —

Thứ sáu: Vì lý do là mình thích thể loại nhẹ nhàng hơn, nên mình sẽ hay miêu tả về quá trình sinh hoạt của nhân vật chính nhiều hơn những khung cảnh chiến đấu.

Thứ bảy: Truyện này có độc! Đây là cảm nhận của tác :v

Cuối cùng chúc bạn tận hưởn--- À quên, còn điều thứ 8 là nhân vật chính là một người bình thường nên lúc bắt đầu sẽ không thể có được cái gọi là cường giả chi tâm. Và mình sẽ cố gắng tạo ra cường giả chi tâm cho hắn một cách mượt mà nhất.
— QUẢNG CÁO —

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!!!

Thời đại tu tiên sụp đổ, mạt pháp thế giới xảy ra, Tu Tiên Giả trốn khỏi thế giới này hoặc chết.
Ngàn năm sau, thời đại Ma Pháp xuất hiện, thay thế thời đại cũ. Nhưng mấy trăm năm sau đó, linh khí khôi phục, Tu Tiên Giả xuất hiện trở lại. Liệu hai bên có xảy ra va chạm?
Một gã thô lỗ bất đắc dĩ xuyên không đến thế giới loạn lạc. Không ma lực, không ma pháp, không linh lực, hắn chỉ có thể luyện thể để đánh nhau với thế giới đầy phép Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
Các bạn khi đọc xong mỗi chương thì hãy thuận tay thả 1 CẢM XÚC để tiếp thêm động lực để tác viết tiếp!!! Ai dư HOA thì tiện tay thả cho vài bông cho truyện nó thơm thơm tý :v