• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 26: Cala 2
Cô gái ngừng một chút rồi đặt một tay lên ngực nói: “xin được giới thiệu, tôi là Cala, Công Chúa Thứ Bảy của Công Viên Đồ Chơi WonderLand, chủ nhân của tòa Lâu Đài này, đó là thân phận hiện tại của tôi trước mặt các bạn, mà trước đó tôi đã từng gọi là ÁO”

Alloy ngẫm nghĩ một lúc rồi mới không chắc lắm nói: “ý bạn là, bạn chính là cô hầu gái lúc nãy đã tiếp đãi chúng tôi?”

Cô gái cười mỉm nói: “đúng vậy”

Cả nhóm mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên, Alloy liền nói: “hình như khái niệm ÁO của bạn hơi khác so với chúng tôi, mà tại sao bạn lại phải thay ÁO vậy, tôi thấy cô hầu gái lúc trước cũng rất tốt mà”

“các bạn thấy vậy sao, cảm ơn nhé, mỗi chiếc ÁO đều là kết tinh tâm huyết của tôi đó” Cala vui mừng nói, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp “nhưng mà đó là lễ nghi truyền thống của chúng tôi, khi một Tinh Linh Đồ Chơi dùng bộ ÁO tốt nhất của người đó cho một buổi gặp mặt thì vị đối tác đó chắc chắn là một người vô cùng quan trọng với vị Tinh Linh Đồ Chơi đó, chính vì các bạn là những vị khách rất quan trọng đối với tôi, nên tôi cũng muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với các bạn.”

Nhìn thấy sự chân thành của cô công chúa trước mặt, Alloy thực sự cảm động, mặc dù chưa biết là chuyến thăm của mình có ý nghĩa gì với cô và bọn hắn với cô cũng chưa thể tính là người quen, nhưng mà khi được người tôn trọng, hắn cảm thấy mình cũng nên bày tỏ chút gì đó: “không biết chúng tôi có thể giúp gì cho bạn không?”

Cala cười mỉm một chút nói: “quả là người từ Vương Quốc Tinh Linh đi ra, luôn tích cực yêu cầu giúp đỡ người khác như vậy, nhưng bản thân tôi hiện tại không thực sự cần sự trợ giúp, mà các bạn cũng không thích hợp lưu lại đây, không phải sao”

Alloy liền thất vọng một chút nói “chẳng lẽ không có chuyện gì cần sự trợ giúp của chúng tôi hay sao, không biết cơ hội như thế này còn có thể gặp lại hay không, đi tay không mà về thì buồn quá”
— QUẢNG CÁO —

“hì hì, mặc dù không thể trực tiếp trợ giúp nhưng mà có thể gián tiếp mà, nếu tôi đoán không lầm thì bạn là một chiến thuật gia đúng chứ” Cala cười mỉm một chút rồi đặt tay lên ngực nói “bạn trông tôi thế nào? Có thấy hợp ý không?” cô nhìn hắn với ánh mắt chờ mong.

Alloy ngờ người ra một lúc rồi mới đột nhiên nhớ ra “phải rồi, mình đang đi tìm thêm Nhân Vật mà nhỉ, trông cô nàng này rất tốt đó chứ” hắn thầm nghĩ, rồi nói với cô công chúa trước mặt hắn “bạn muốn đi theo tôi? Được sao? bạn không sợ khổ chứ, nói trước là tôi hiện tại còn nhỏ yếu lắm đó” hắn nói với giọng hơi yếu, nói hắn quên không nghĩ đến vấn đề này thì thực ra không phải, mà là trong tiềm thức của hắn thì từ lúc bước vào Lâu Đài này và tận mắt nhìn thấy sự đồ sộ và nguy nga của nó, hắn đã cảm thấy là hắn hiện tại chưa xứng có được một Nhân Vật mạnh mẽ như thế cho nên hắn chưa từng nảy ra ý định mời cô ấy nhập đội, nói cho cùng thì một Nhân Vật khi chấp nhận đi theo một người Chủ Nhân thì thường lựa chọn những người có năng lực bồi dưỡng mình một cách nhanh chóng hoặc ít nhất là có khả năng.

“chỉ cần các bạn không chê tôi là được rồi, một chút khổ cực thì đáng gì so với lợi ích của toàn thể WonderLand chứ” cô chân thành nói.

“nếu tôi đoán không nhầm thì bạn ít nhất cũng là Truyền Kỳ chứ?” hắn thận trọng hỏi:

(Đặc Hữu 1-3 Tinh: Phổ Thông, 4-6 Tinh: Thủ Lĩnh, 7+: Truyền Kỳ)

“Truyền Kỳ sao? À, nếu tính theo hệ thống Đặc Hữu của Vương Quốc Tinh Linh thì đúng, tôi có thể được gọi là Truyền Kỳ” nói đến đây, Cala nhìn thấy Alloy nét mặt từ thận trọng chuyển thành thất vọng, cô liền nhanh chóng bổ khuyết “xin đừng vội từ chối, mặc dù là có chút khó khăn nhưng mà xin nghe tôi trình bày những lợi thế mà các bạn có thể nhận được đã”

Cala ngừng lại một chút rồi nói: “đầu tiên là, Tinh Linh Đồ Chơi là một chủng tộc chưa tồn tại trong Vương Quốc Tinh Linh vì thế những sản phẩm tôi tạo ra sẽ đều có giá trị cao hơn bình thường, thứ hai là, do khả năng chế tạo Mô Phỏng chỉ có ở bên trong Vương Quốc Tinh Linh nên đây là Mô Phỏng đầu tiên của tôi, cũng có nghĩa là Mạng Nội Bộ của tôi đang trong tình trạng chưa khai phá, làm người khai hoang các bạn có rất nhiều ưu đãi đó, thứ ba, nếu bạn đồng ý đề nghị của tôi thì đó là một ân huệ rất lớn đối với toàn bộ Công Viên Đồ Chơi WonderLand, là một lợi thế cho các bạn về sau”

xem ra Cala đã cung cấp cho Alloy khá nhiều kiến thức mới, đây là một cơ hội, cũng là một thách thức vô cùng lớn đối với hắn, như đã nhấn mạnh từ trước, Vương Quốc Tinh Linh là nơi mà ở đó không có chỗ cho sự thương hại, tất cả đều dựa theo quy luật đồng giá trao đổi, cho dù một Nhân Vật có thể chịu được khổ thì điều đó cũng không có nghĩa là Chủ Nhân của Nhân Vật đó có quyền được lợi dụng lòng tốt hay hoàn cảnh của họ để bóc lột họ, nơi này không nhìn tình nghĩa chỉ nhìn Ân Huệ Giá Trị để phân rõ đúng sai, có nghĩa là cho dù Nhân Vật không hề phàn nàn gì nhưng Chủ Nhân của Nhân Vật đó nếu như để Ân Huệ Giá Trị âm quá nhiều sẽ bị trực tiếp trừng phạt về Tín Dự bởi Nguyện Lực Tinh Hải, mà ở Vương Quốc Tinh Linh thì Tín Dự thấp tương đương với không ai sẽ tin tưởng giao phó cho ngươi các Ủy Thác quan trọng, thậm chí gia nhập tổ chức hay thành lập thế lực cũng đều yêu cầu Tín Dự hợp cách làm sàn nhà, nói chung là nửa bước khó đi (phải trước gia nhập rồi mới có thể thu được Tín Nhiệm từ ban lãnh đạo của Tổ Chức, đây là hai giá trị liên quan nhưng tách biệt nhau).
— QUẢNG CÁO —


Chính vì vậy, một Nhân Vật quá mạnh đi theo một Chủ Nhân quá yếu tựa như là con dao hai lưỡi, dùng tốt nó thì một bước lên mây, dùng sai thì tựa như đứng trên giá treo cổ, giảm xóc kỳ của Nhân Vật qua đi cũng là lúc sàn nhà hạ xuống, một cái chết từ từ mà đau đớn.

Với trường hợp của Noelle và Amber thì mặc dù họ là những Nhân Vật Tứ Tinh nhưng mà đó đều là Thiên Sinh Tinh Ảnh cho nên nuôi dưỡng bọn họ với Alloy cũng không phải rất khó khăn, còn với cô công chúa Cala trước mặt đang nhìn hắn với ánh mắt chờ mong này thì khác, dây treo cổ được xiết bởi một truyền kỳ không phải chặt bình thường.

Nhưng thôi, ai bảo Alloy đúng như tên của hắn là một người tham lam đâu, ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy mặc dù khó khăn nhưng không phải không thể nào thực hiện với những lợi thế mà hắn có thể đạt được khi tiếp nhận đề nghị của cô, hắn liền nhìn vào mắt Cala và nói: “bạn có thể giải thích rõ ràng hơn các lợi thế đó cho tôi được không”

Cala thấy hắn không từ chối ngay, mà hỏi cặn kẽ hơn chứng tỏ mình có hi vọng rồi liền mừng rỡ nói “vâng, tôi rất sẵn lòng, không biết các bạn có nhận xét gì về những đồng nghiệp của tôi ở bên trong Vương Quốc Tinh Linh?” cô vừa nói vừa đưa tay ra đón lấy Thỏ Tai Hồng, chú Thỏ cũng nhẹ nhàng trườn ra khỏi ngực Amber rồi chạy đến vòng tay cô.

Alloy không chắc chắn lắm nói “mặc dù họ có thể hiểu bọn tôi nói gì nhưng dường như họ không thể giao tiếp một cách trực tiếp với chúng tôi, họ có gì khác với bạn à?”

Cala chậm rãi đáp: “không phải, họ với tôi cũng không có gì khác nhau quá lớn, có chăng chỉ là cấp bậc cao thấp mà thôi, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới thân phận Tinh Linh Đồ Chơi của họ, mà thứ ngăn cản họ giao tiếp là việc chúng tôi chưa tồn tại bên trong Vương Quốc Tinh Linh, nói chính xác là, những Tinh Châu mà Tinh Ảnh của nó là Thiên Sinh Tinh Ảnh của chúng tôi hiện tại chưa được sinh ra bên trong Nguyện Lực Tinh Hải, thế nên đối với một thế giới mà nền tảng của nó quá mức vững chắc như Vương Quốc Tinh Linh, chúng tôi là chưa tồn tại, mọi nỗ lực nhằm giao tiếp bên trong Vương Quốc Tinh Linh của họ, những Tinh Linh Đồ Chơi ở trong đó, đều sẽ khiến họ phải trả giá rất lớn, chính vì vậy nếu không thực sự cần thiết họ sẽ hạn chế giao tiếp.”

Alloy gật gù nói: “ra là vậy” rồi hỏi “nhưng thế thì tại sao tôi lại có lợi thế khi mang bạn vào bên trong Vương Quốc Tinh Linh, chẳng phải Tinh Châu tương ứng của các bạn chưa tồn tại sao, liệu có thành công tạo nên Mô Phỏng không?”
— QUẢNG CÁO —

“chắc chắn thành công” Cala chắc chắn đáp rồi nói tiếp “việc này cũng không phải chưa hề có tiền lệ, hãy để tôi giải thích tiếp, Tinh Châu chiếu xạ xuống Tinh Đồ tạo thành các Tinh Ảnh, nhưng không chỉ thế, các Tinh Ảnh đã tồn tại cũng phản hồi lực lượng và củng cố các Tinh Châu, mà trong trường hợp của chúng tôi, Tinh Châu của chúng tôi chưa hề tồn tại nhưng nếu có người sở hữu Tinh Ảnh tương ứng của nó thì Tinh Ảnh đó có thể xúc tiến cho quá trình hình thành Tinh Châu này nhanh chóng hơn, sau khi các Tinh Châu của chúng tôi đã sẵn sàng thì công cuộc dung nhập vào Vương Quốc Tinh Linh của thế giới chúng tôi cũng sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều”

“tôi cũng hiểu sơ sơ rồi, vậy là thế giới của các bạn đang cố gắng dung nhập vào Vương Quốc Tinh Linh, bạn muốn thông qua tôi đưa một Mô Phỏng vào bên trong Vương Quốc Tinh Linh, điều này có thể gia tăng tốc độ dung nhập, nhưng liệu sự giúp đỡ của tôi có thực sự quan trọng đến thế không?” Alloy không chắc chắn lắm nói.

“xin hãy tự tin lên ạ, sự trợ giúp của bạn đối với chúng tôi phải nói là vô cùng, vô cùng quan trọng” Cala đặt tay lên ngực trịnh trọng nói, cô ngừng một chút rồi nói tiếp “không biết các bạn đã chiến đấu với những con Thú Nhồi Bông bên trong Di Tích của chúng tôi chưa?”

Thấy Alloy gật đầu, Cala liền hỏi “các bạn cảm thấy chúng như thế nào?”

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói “tôi cảm thấy chúng thích hợp trong việc phòng thủ hơn là tấn công, khả năng chống chịu các đợt xung kích của chúng rất tuyệt vời nhưng lực sát thương có vẻ chưa đủ, khả năng xung kích của chúng cũng có vẻ kém”

Cala gật đầu rồi nói “nhận định của bạn rất đúng, Thú Nhồi Bông là loại ÁO chiến đấu hình duy nhất của chúng tôi trong giai đoạn Di Tích hiện tại, mà bạn thấy đó, chúng không thích hợp làm phe đi tấn công cho lắm, cho nên các sản vật của Di Tích chúng tôi vẫn luôn nằm ở trạng thái không nóng không lạnh với các Mạo Hiểm Giả vốn là người sẽ trợ giúp chúng tôi tuyên truyền cho sản vật của mình, chính vì vậy mà quá trình dung nhập của chúng tôi sẽ bị kéo dài rất rất lâu, chúng tôi cần một cơ hội, cơ hội được quảng bá các sản phẩm của mình, mà các bạn, chuyến viếng thăm của các bạn chính là cơ hội chúng tôi hiếm hoi lắm mới đạt được, cho nên xin hãy tự tin vào bản thân ạ”

Tiên lộ gập ghềnh, nữa bước khó đi, trường sinh tịch mịch, một người khó vấn, nếu tự biết đã không thể thành tiên vương, tiên đế, sao không thể thử làm chạn vương?
Muốn Trường Sinh Trước Hết Phải Đồng Vợ Đồng Chồng