• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 581: Sekiro 158
Giải quyết xong tên trùm phụ này một cách đơn giản, nhanh đến nỗi thời gian hiệu ứng của [Divnine Confetti] vẫn chưa kết thúc, vẫn còn đến tận ba mươi chín giây mới kết thúc.

Nhìn lấy cái xác không bị tan biến của tên võ sĩ này, Long Vũ lập tức xác nhận rằng, xác ở đây sẽ không bị tan biến, còn về phần tên tăng nhân tại sao lại tan biến thì cái này cậu cũng không rõ ràng.

Xử lý xong [Thất Diện Võ Sĩ], Long Vũ quay trở lại khu vực hồ nước, bởi ở dưới đó vẫn còn việc cần Long Vũ phải xử lý, một con cá chép khổng lồ vừa phá huỷ mất cây cầu trước mặt của mình.

Long Vũ cũng không có khả năng để cho nó sống sót như thế được cũng như việc, nó cũng là một con trùm phụ ở khu vực này, ngoài ra, còn có một khu vực nữa vẫn chưa khám phá, chính là khu vực giống như sàn thi đấu ở phía trước.

Chỗ đó Long Vũ vẫn chưa tiến đến nên bây giờ cậu mới tiến đến chỗ đó, dùng dây móc bắn lên phía trên rồi bay lên, liếc nhìn xác của đám lính này, Long Vũ đi về phía bên trái, ở khu vực này vẫn chưa thăm dò xong nên cậu tạm thời không tiến lại gần vị trí cánh cổng kia.

Đi về phía trước, Long Vũ phát hiện có thêm mấy tên lính nữa, lấy một con dao ra, nguồn sống bao trùm lại, Long Vũ không muốn phải tiếp cận đám này do số lượng khá nhiều nên việc dùng dao là ổn thoả nhất.

Phi dao mạnh về phía trước, con dao được bọc nguồn sống xé gió bắn về phía tên lính gần nhất, hắn không kịp phản ứng bị con dao đâm xuyên qua cổ, phía sau đột nhiên xuất hiện thêm một tên lính, không kịp phản ứng cũng đi theo, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Xuất hiện tại vị trí con dao rồi nhặt nó lên, Long Vũ sử dụng kỹ năng cảm giác thì phát hiện ở phía dưới góc phải trái đều có hai tên lính cầm cung, ở phía võ đài cách không xa xuất hiện tận năm tên lính.

Trong đó có hai tên cầm đao, hai tên cầm cung cùng một tên lính không có vũ khí đứng múa, nhìn kiểu này thì chắc hẳn là lính tinh anh mới có tự tin như thế này.

Lấy thêm một con dao ra, Long Vũ chạy ra ngoài, đưa tay nắm lấy mái ngói rồi bay ngược lên phía trên, chậm rãi đi từng bước ở trên rồi tiếp cận hai tên lính ở phía dưới, dùng nguồn sống bọc dao rồi ném xuống phía dưới.

Hai con dao xuyên qua bộ giáp rồi bắn thẳng xuống dưới phần sàn nhà gỗ, Long Vũ nhảy xuống nhặt con dao rồi nhảy lên trên lại, đi qua bên phải rồi làm lại hành động như cũ.
— QUẢNG CÁO —

Giải quyết xong đám lính này, Long Vũ đứng ở trên mái ngói nhìn xuống năm tên lính ở dưới, nguồn sống bọc vào hai con dao, Long Vũ ném sang hai phía trái phải về phía hai tên lính cầm cung đứng gần nhất.

Hai con dao bắn xuyên qua đầu của hai tên lính này, cả hai tên lính ngã xuống khiến hai tên lính đang quỳ gối trước võ đài phát hiện rồi đứng lên, tên tinh anh vẫn như cũ đứng múa, lấy thêm hai con dao ra, bọc nguồn sống vào, Long Vũ lập tức phi dao thẳng xuống dưới, vừa mới ngồi dậy, phần đầu của cả hai đập mạnh vào sàn đấu võ phía sau rồi chết tại chỗ.

Rút thanh kiếm ra, sát khí cùng huyết khí tràn ra bên ngoài, tên lính tinh anh lúc này cũng ngừng lại động tác múa võ, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Vũ dù cho nó lúc này đang đeo mặt nạ.

Không hề do dự, ngay khi nó ngẩng đầu lên nhìn thì Long Vũ lập tức vung kiếm chém một nhát thật mạnh về phía của tên lính tinh anh này.

Nó lập tức nhảy sang một bên né lấy đòn tấn công của Long Vũ, vươn tay nắm lấy thanh kiếm được đặt trên giàn trước mặt rồi ném về phía Long Vũ.

Cậu lập tức nhíu mày lại khi chứng kiến tên lính tinh anh có động tác khác thường này, nghiêng đầu sang một bên, thanh kiếm ghim thẳng vào bức tường phía sau lưng của Long Vũ.

Bước một chân đặt lên lang cang, Long Vũ lần nữa vung kiếm chém, lần nữa số lượng kiếm khí tăng lên theo cấp số nhân.

Lúc này tên lính tinh anh đã không còn cách nào né được với số lượng kiếm khí dày đặc như này, nó nắm lấy một thanh kiếm rồi bắt đầu đỡ đòn.

Số lượng kiếm khí dày đặc thì có đỡ cách mấy cũng ăn đòn, trên tay Long Vũ xuất hiện một con dao, nguồn sống bọc lên, Long Vũ phi mạnh về phía trước rồi tiếp tục chém.

Lính tinh anh không ngừng lùi ra phía sau, khoảng cách vài bước nữa là không còn đường lui nữa, con dao đúng lúc phóng tới, tên lính lựa chọn né con dao này, nó cứ thế bay ra sau lưng của tên lính.

Một giây sau, một mũi kiếm xuất hiện từ ngay phần ngực của tên lính tinh anh này, hai tay lập tức mất đi kiểm soát, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất.
— QUẢNG CÁO —


Vô số kiếm khí đang bay thì bị thanh kiếm hấp thụ lại, Long Vũ đạp lên người của tên lính rồi rút thanh kiếm ra, không hề có một giọt máu nào ở bên trong.

Xử lý xong, Long Vũ bắt đầu đi nhặt bốn con dao còn lại ở phía trước, nhặt xong hết, cậu đi mở khoá bức tượng phật quỷ ở cách đó không xa.

Tiến lại gần rồi ngồi xuống nhắm mắt lại, tấm bản đồ hiện lên, vị trí chấm đen sáng lên, tên của vị trí xuất hiện ngay sau đó, [Cây Anh Đào Lớn (Great Sakura)].

Mở khoá xong bức tượng phật quỷ, Long Vũ chạy nhanh về phía trước, bởi cách đó không xa xuất hiện một tên trùm phụ khác, tên này dù cho chỉ có một mạng mà thôi, nhưng những kỹ năng của hắn là không phải bàn cãi.

Cái tên của trùm phụ cũng đã nói lên tất cả, [Trưởng Lão Okami - Shizu (Okami Leader Shizu)].

Tên trưởng lão lúc này đang đứng ở trên cành của một cây anh đào lớn trước mặt, hắn đang ngồi quỳ, ánh mắt thì nhìn về phía cây anh đào.

Lúc này Long Vũ đang trong trạng thái tàng hình nên cũng không vội mà đi thẳng về phía trước, cậu đang tìm đường khác xem có đường nào để ám sát tên trưởng lão này hay không.

Đi lòng vòng khu vực này thì phát hiện đã không còn đường nào để ám sát cả, do tên trưởng lão này đã quỳ ở ngay mép cành cây, trừ phi bản thân biết bay, nếu không không có cách nào ám sát được.

Nếu sử dụng bộ giáp Warframe thì tên trưởng lão sẽ phát hiện ra bản thân ngay lập tức, nên thôi, tiên hạ thủ vi cường, lần nữa rút thanh kiếm ra.

Sát khí cùng huyết khí nhanh chóng tràn ra, Long Vũ nhảy lên cành cây rồi chạy nhanh về phía tên trưởng lão này.
— QUẢNG CÁO —

Hắn lập tức đứng lên ngay khi Long Vũ rút thanh kiếm ra, khi thấy Long Vũ chạy đến, hắn lập tức nhảy ra khỏi cành cây rồi đưa thứ gì đó hắn đang cầm trên tay lên.

'Ầm!'

Một tiếng nổ lớn vang lên, một tia sét màu vàng xuất hiện bắn thẳng vào thứ hắn đang cầm rồi tích tụ lại trên thứ đó, cơ thể tên trưởng lão lơ lửng trên không trung, hắn cúi người xuống, hai tay nắm lấy thứ đang được bọc bởi tia sét vàng rồi vung xuống.

Tia sét chuyển dời từ thứ hắn đang cầm thẳng về phía Long Vũ, cậu cũng không sợ hãi do đã học được kỹ năng giữ lấy tia sét để đánh ngược lại tên trưởng lão này khi chiến đấu với Genichiro.

Áp sát lại lại gần, Long Vũ nhảy lên, đưa thanh kiếm ra, tia sét thành công đánh lên thanh kiếm, lúc này tia sét đang chậm rãi đổi từ màu vàng sang màu đỏ đen.

Trưởng lão đáp đất, còn chưa kịp hành động gì thì Long Vũ vung kiếm chém, tia sét đen bắn thẳng lên người của trưởng lão, thanh đỡ lập tức được lấp đầy, dấu chấm đỏ xuất hiện ngay sau đó.

Long Vũ nhướng mày một cái khi thấy mọi chuyện đơn giản như vậy sao rồi vung kiếm đâm thẳng vào vị trí chấm đỏ, tên trưởng lão chết ngay lập tức, bảng hệ thống xuất hiện ngay sau đó, một chiếc rương lam rơi xuống đất.

[Luân hồi giả thành công tiêu diệt[Trưởng Lão Okami - Shizu (Okami Leader Shizu)], nhận được 5% điểm chinh phục thế giới, 500 điểm đổi vật phẩm.]

Nhặt lấy chiếc rương lam lên, Long Vụ nhíu mày một cái rồi kéo cái xác của tên trưởng lão này lại gần, ném về phía thân cây anh đào để cho cái xác khỏi rơi xuống phía dưới nước.


Không nói nhiều !!! Đây là một bộ truyện hay !!! Bắt Đầu Làm Tông Chủ: Quy Củ Của Ta Có Chút Dã