Ta Tại Lê Sơ Làm Quân Phiệt
Thành Nôbi
Chương 193: Thắng lợi
Ngay khi Phạm Ôn vào tới doanh trướng, Quốc vội vã chạy đến, nhẹ giọng:
“Tam đệ, không có sao chứ?”
Phạm Ôn đáp:
“Cảm ơn Nhị huynh lo lắng, đệ không sao? Lần này cũng may Diên quận công đến kịp, qua giao chiến, đệ cũng cảm thấy mình còn thiếu xót rất nhiều.”
Quốc vỗ vai:
“Tam đệ, không có sao chứ?”
Phạm Ôn đáp:
“Cảm ơn Nhị huynh lo lắng, đệ không sao? Lần này cũng may Diên quận công đến kịp, qua giao chiến, đệ cũng cảm thấy mình còn thiếu xót rất nhiều.”
Quốc vỗ vai:
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằnghoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
Đổisangở đâyThông báo: Mong mọi người đón đọc, ủng hộ và đề cử
Tặng quà
Số phải lớn hơn 5,000 và chia hết cho 1,000.
Đang có trong tài khoản.
Hoạt động
- tặng
Yêu cầu & Báo lỗi
Bạn cần hỗ trợ hay báo cáo vấn đề gì?
Tiêu đề
Nội dung
Các vấn đề vi phạm bản quyền xin vui lòng gửi thư đến [email protected]