• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: Chuyển Nghề
Lời nói đầu: Xin hãy đọc ít nhất Arc 1 ( 46 chương ) nếu được thì 200 chương ! Vì tình tiết truyện nếu bạn đọc ít chương đầu mà không đọc hết sợ là sẽ khiến bạn có cảm giác hụt hẫng.

Đa tạ ! Nếu thích xin hãy bình luận, đề cử và đánh giá ! Truyện hiện tại không có ý định mở VIP khóa kẹo vì muốn người đọc dễ tiếp cận hơn :D

Ngọn lửa xanh chập chờn.

Một bóng người mặc đồ đen che kín mít đi trên con đường đến quảng trường, nhìn lên bầu trời thành phố nơi đây.

Lam Hỏa Thành.

Thành phố được tô điểm bởi những ngọn lửa xanh trên những chiếc đèn của thành phố.

Cùng địa danh nổi tiếng của nơi đây.

Biển Lửa.

Người mặc đồ đen dừng lại trước quảng trường.

Nhìn ngọn lửa xanh phừng cháy.

Ở giữa quảng trường, là nơi được gọi là Biển Lửa.

Một vòng tròn rộng lớn bao phủ bởi lửa.

Chỉ có một người duy nhất đứng giữa quảng trường.

Người mặc áo đen im lặng, ngắm nhìn người đứng giữa Biển Lửa kia.

"...Sớm thôi."

"Thế giới này, đang thay đổi từng ngày."

"An Tuyết. Ngày ta gặp lại, sẽ không còn lâu đâu."

Người mặc đồ đen tan biến thành những chiếc lông vũ.

Rồi lông vũ lại bừng cháy, cháy rụi đến hư vô.

.
.
.

"Mở rồi ! Server mở lại rồi !"

"Mau log vào thôi !"

Tiếng nhạc đăng nhập trò chơi vang lên.

Vô số người chơi đang đăng nhập vào.

Nhất Thế.

Một trong những trò chơi đang nổi đình đám ở thời điểm hiện tại.

Nổi tiếng với việc sử dung công nghệ thực tế ảo hiện đại nhất, cùng một thế giới được tạo nên một cách thật đến kinh khủng.

Vượt trội so với các trò chơi thực tế ảo khác.

Hôm nay, một bản cập nhật mới vừa được ra mắt.

Và trong vài ngày tới, phó bản mới sẽ được mở ra.

Mộ Kiếm Tiên.

.
.
.

"Sư phụ ! Thế giới này...!"

Một đứa trẻ và một ông lão đang đứng trên những đám mây.

Nhìn xuống một thế giới rộng lớn.

Nó kinh ngạc nhìn thế giới trước mắt.

Có một thứ gì đó... Đang tác động đến thế giới này.

"Lời tiên tri...Sắp bắt đầu rồi."

"Người phương xa rồi sẽ thành phúc hay họa, chỉ có thời gian có thể trả lời."

Ông lão với râu tóc bạc phơ nhìn về nơi xa.

Ông đưa tay ra với đứa trẻ.
— QUẢNG CÁO —

"Đồ nhi, đi thôi."

"Chúng ta nhìn hành trình mà thế giới này thay đổi."

Vút.

Ông nhảy khỏi đám mây.

Tay nắm lấy tay đứa trẻ, kéo nó theo.

Ầm ầm ầm.

Ngay sau đó, một sinh vật to lớn đến che lấp bầu trời hiện ra từ hư vô.

Đón lấy hai người họ.

Một con rắn mang kích cỡ của cả lục địa.

Cùng những chiếc vảy cầu vồng.

Với đôi cánh dài đến tận chân trời.

Chỉ trong tích tắc, nó đã đem hai người họ biến mất khỏi thế gian này.

.
.
.

- Đăng nhập Game [Nhất Thế]-
✧----------------------------------------------------------✧
ID:[ Vô 11 ]Nickname: Vô Nhất
Cấp Độ: 69 [MAX!]
Chức Nghiệp 1: Thi Sĩ
Chức Nghiệp 2: Kiếm Tu
[Điều Kiện Chuyển Chức Đã Đủ !]
Danh hiệu: - Trống -
Phe Phái: Tín Đồ Ngoại Thần /// [ Outer God Cultist ]
✧----------------------------------------------------------✧
[[ *Chức nghiệp sẽ còn được gọi là class cho vắn tắt ]]

Thế giới bây giờ đã đổi thay rất nhiều.

Nếu nói về thời đại, giờ đây chính là cái thế hệ xưa gọi là Cyberpunk.

Công nghệ được lắp đặt ở khắp mọi nơi. quần áo, phụ kiện, thậm chí là thân thể.

Đặc biệt là thân thể.

Tuy nhiên, con người mà, luôn truy cầu thứ khác biệt với thời đại.

Tại thời hiện đại, các thể loại game nhiều sẽ đi tìm tới một thứ ở thời đại khác.
Tu tiên, võ hiệp, fantasy hay hiện thực bây giờ, Cyberpunk. Đều là các thể loại game rất được nhiều người ưa thích.
Game [Nhất Thế] này, lại được đo ni đóng giày với một thế giới giả tưởng.

Nó không phải mang bối cảnh hiện đại.

Là một bối cảnh về một thế giới mà người chơi tìm được yếu tố fantasy, lẫn văn hóa phương đông.

Ngươi vẫn có Pháp Sư, có chăng phục trang đặc thù không chỉ là chiếc nón phù thủy và bộ áo bào ma thuật. Pháp Sư tùy nơi chốn mà sẽ có phục trang và kỹ năng khác nhau.

Ngươi vẫn có Kiếm Sĩ, nhưng cũng tùy nơi chốn mà mang tên gọi và kỹ năng khác nhau. Ở phương đông có Kiếm Tu, ở phương tây có Kiếm Sĩ.

Nhất Thế là một trò chơi mà khu vực khởi đầu rất quan trọng. Bởi tùy vào vùng đất mà các nghề nghiệp xuất hiện khác nhau, dẫu cho có điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt.

Như Kiếm Sĩ sẽ mạnh nhất ở cận chiến, trong khi nghề tương ứng ở phương đông, Kiếm Tu lại có tầm tấn công xa hơn bằng cách vận dụng kiếm khí.

Pháp Sư mạnh hơn về mặt sử dụng ma thuật nguyên tố, Đạo Sĩ ở phương đông lại mạnh nhất ở việc gây sát thương trừ tà.

Đôi lúc không thực sự có thể phân rõ nghề tương ứng giữa Cực Tây và Cực Đông.

Ví như Đạo Sĩ, tuy là nghề thiên về tấn công ma thuật, nhưng nếu so sánh, thì có thể so với cả Linh Mục tại phương tây, bởi việc gây sát thương trừ tà mạnh.

Và ngoài ra, còn có chuyển chức nghiệp. Chức năng trong phiên bản mới này.

Mỗi người có hai chức nghiệp có thể học. Và ở chức năng mới này, dựa vào hai chức nghiệp đã có mà nhận được chức nghiệp mới.

Tuy nhiên, số lượng chức nghiệp mới cũng hữu hạn. Những thứ như cứ có hai chức nghiệp riêng biệt là tạo một chức nghiệp mới độc nhất nghe hay, nhưng không hợp lẽ thường.

Bởi vì cả chục chức nghiệp, mỗi hai chức nghiệp lại đẻ ra thêm 1 chức nghiệp mới tinh chưa từng có, nó sẽ đẻ đến bao nhiêu cái ?

Nhà phát triển game nào quản nổi sao ? Cân bằng nổi sao ?

Lượng chức nghiệp có được thông qua chuyển chức là một con số nhất định. Dựa vào "tính hợp lý" giữa hai chức nghiệp dùng để chuyển.

Ví dụ, Chiến Binh + Bất Kỳ Kiếm Sĩ + Bất Kỳ, Võ Sư + Bất Kỳ, đều có thể chuyển chức thành Cuồng Chiến Sĩ.
— QUẢNG CÁO —

Chức nghiệp Cuồng Chiến Sĩ có mấu chốt chuyển nghề là cần có chức nghiệp cận chiến.
Tương tự thì mỗi chức nghiệp mới ra tại bản cập nhật này đều có yêu cầu như vậy.

Cung Thủ có thể chuyển chức thành Xạ Thủ gần như bằng cách kết hợp với bất kỳ nghề nào.

Vô Nhất mở giao diện cửa sổ trình duyệt lên trong thế giới game mà đọc tin tức.
✧----------------------------------------------------------✧
Tiêu đề: Danh sách chức nghiệp mới đã được biết.
✧----------------------------------------------------------✧

Bản cập nhất này vừa mới ra, còn rất ít thông tin về chức nghiệp.
Dù đọc những bản leak ( thông tin lộ ra sớm ) và data mining ( đào trong dữ liệu bản cập nhật để xem thông tin mới ) thì số chức nghiệp cũng khá nhiều đi. Không hổ là game chịu chơi, 6 tháng mới cập nhật một lần.
Tuy nhiên nhà phát triển cũng rất tinh ranh. Tuy biết được số lượng chức nghiệp mới, nhưng cần như hầu hết thông tin về chúng đều là ẩn số.
Họ mã hóa các chức nghiệp. Chỉ có thể được biết nếu có ai đó đã chuyển được nghề rồi.

Con mẹ nó. Không có chức nghiệp ẩn chỉ một người chơi có. Vì chức nghiệp mới tất cả đều ẩn. Chỉ có các ngươi tự mò ra sự kết hợp giữa hai nghề thôi.

Nhà phát triển game là muốn cho cộng đồng cùng nhau chia sẻ ra những chức nghiệp.

Các combo chức nghiệp thường thấy thì đều được biết cả rồi.

Chiến Binh + Pháp Sư = Ma Kiếm Sĩ
Kiếm Sĩ + Pháp Sư = Ma Kiếm Sĩ
...
Chìa khóa để mở khóa class Ma Kiếm Sĩ được tổng hợp là một class cận chiến + một class sử dụng ma thuật.
Và...

Có ghi chép rằng có người dùng Kiếm Tu + Đạo Sĩ lại ra một chức nghiệp khác dù đủ điều kiện cho Ma Kiếm Sĩ.

Chức nghiệp họ nhận được là Phi Kiếm Sư. Cũng là một class dùng ma thuật cận chiến như Ma Kiếm Sĩ, nhưng Phi Kiếm Sư có tầm đánh xa hơn và có thể cưỡi kiếm di chuyển tốc độ cao.

Dựa theo điều này, mọi người nhận ra thêm một việc.

Class thuộc Cực Đông hay Cực Tây cũng ảnh hưởng đến chức nghiệp nhận được !

Có một số người chơi mang hai chức nghiệp kết hợp giữa Đông và Tây, như Kiếm Tu + Pháp Sư và Kiếm Sĩ + Đạo Sĩ thì trong bảng chọn nghề sẽ hiện ra cả Ma Kiếm Sĩ và Phi Kiếm Sư.

Vô Nhất vừa đọc vừa nhìn hai chức nghiệp của mình.

Thi Sĩ và Kiếm Tu.

Tính ra không phải là hai chức nghiệp hiếm gặp cho lắm. Có chăng thì đây là một tổ hợp hiếm gặp.

Thi Sĩ là class hỗ trợ, mạnh ở việc tạo buff cho đồng đội. Tuy nhiên để nói thì đây không phải là chức nghiệp nhiều người chơi cho lắm.

Khả năng chữa trị rất ít. Thay vì hồi lượng máu dồi dào cho đồng đội như Linh Mục thì Thi Sĩ có kỹ năng tạo buff hồi phục theo thời gian, lượng hồi phục cũng chỉ bằng 1/10 so với Linh Mục.

Mạnh nhất của chức nghiệp chắc là việc buff chỉ số.

Nhưng oái ăm ở chỗ cách kích hoạt nó.

Rất nhiều game đã bỏ nhạc cụ thành công vào theo nhiều thích thức từ trước khi thực tế ảo hiện đại như bây giờ.

Và bây giờ mấy lão làm game lại đem ý tưởng cho người chơi "đánh nhạc" vào game thông qua chức nghiệp Thi Sĩ này.

Vấn đề ở chỗ, con mẹ nó. Ngươi thật sự nghĩ thế là vui sao ?

Chức nghiệp Thi Sĩ cho phép người chơi đánh những bài nhạc ngoài đời lẫn tự sáng tác đem vào game, liên kết với kỹ năng của class.

Kỹ năng [Bản Nhạc Vạn Biến]cho phép nhập bài nhạc vào, được thi triển giữa trận chiến.

Nhưng.

Một cái NHƯNG to lớn !

Giữa trận chiến, ngươi phải đánh cái bản nhạc chết tiệc đó bằng nhạc cụ !

Nếu nó là một nghề nghiệp cộng đồng, tức không dùng trong trận chiến thì nhiều người vẫn thoải mái mà nhận chức nghiệp này, đánh đàn giữa quảng trường thành phố trong game, được các em gái khen soái, không thơm sao ?

Còn đang đánh boss tụt quần cực căng, vừa đánh nhạc mỏi cả tay, vừa né kỹ năng boss, thơm chỗ nào ?

Thúi ! Rất thúi !

Đặc biệt là khi [Nhất Thế] là trò chơi được công nhận là có những con boss thuộc hàng "game cho chó chơi".

Vô Nhất không biết bao nhiêu lần phải chật vật vừa buff cả đội vừa né kỹ năng boss. Mỗi lần đánh boss là mỗi lần thao tác tay cao đến hoảng loạn.

Mẹ nó cái game, chơi nhập vai nhưng thật ra là game nhịp điệu âm nhạc, đánh nhạc mà lệch nhịp, không ăn đủ [PERFECT]max điểm thì hiệu ứng buff cũng không đạt được mức tối đa nữa !

Nếu không phải sau này cập nhật thêm vật phẩm lưu nhạc, có khi hắn đã bỏ rồi.

Cũng vì thế mà lúc lên cấp 30. Vô Nhất bằng mọi giá học chức nghiệp Kiếm Tu.

Một phần là vì Thi Sĩ không được quá chào đón ở trong tổ đội đi phó bản bình thường.
— QUẢNG CÁO —

Các chức nghiệp thiết yếu có thể nói là một Đỡ Đòn ( Tank ) một sát thương vật lý, một sát thương phép thuật, một hồi máu.

Thi Sĩ miễn cưỡng có thể bỏ vào vị trí hồi máu. Nhưng có một Linh Mục, ngươi thật sự cần Thi Sĩ sao ?

Vô Nhất phải học thêm Kiếm Tu, cốt yếu chính là để đi phó bản hằng ngày bình thường còn có thể tìm tổ đội mà đi. Nếu không quả thực rất cực nhọc để lên cấp.

Thế nên lúc này, hắn quả thực hi vọng chuyển nghề được một cái nghề tốt tốt một chút.

Trong bài đăng về các nghề được biết hiện tại, có rất ít thông tin về nghề chuyển chức của Thi Sĩ.

Hầu hết người chơi chọn Thi Sĩ + Linh Mục hoặc các nghề tầm xa.

Họ đều nhận được chức nghiệp mới là Nhạc Công.

Tuy nhiên theo suy luận của Vô Nhất. Sẽ còn ít nhất một chức nghiệp nữa.

Công thức thấy được của hầu hết các chức nghiệp mới là.

Dựa theo một nghề trong tổ hợp. ( Thi Sĩ + X -> Nhạc Công )
Dựa theo sự kết hợp giữa hai nghề gây loại sát thương khác nhau. ( Kiếm Sĩ + Pháp Sư -> Ma Kiếm Sĩ )
Và...
Dựa theo nguồn gốc chức nghiệp ( Kiếm Tu + Đạo Sĩ -> Phi Kiếm Sư )

Thi Sĩ là một chức nghiệp tìm được ở Cực Đông lẫn Cực Tây. Nó không bị hạn chế bởi nguồn gốc chức nghiệp.
Nhưng Kiếm Tu là chức nghiệp thuộc Cực Đông.

Vô Nhất có khác một chút so với đa số Thi Sĩ trong game.

Hắn chọn nghề nghiệp thứ hai, là cận chiến.

Tổ hợp Thi Sĩ + Cung Thủ và Thi Sĩ + Kiếm Sĩ sẽ có điểm chung là gây sát thương vật lý, nhưng một cái là tầm xa và một cái là tầm gần.

Hiện tại có thể đoán được Thi Sĩ + [ Class tầm xa ] = Nhạc Công.

Nhạc Công là một chức nghiệp không tệ. Theo nhiều người nói thì nó là một bản nâng cấp rất toàn diện của Thi Sĩ.

Có thể nói nhà phát triển buff Thi Sĩ thông qua chức nghiệp mới này.

Có khả năng dùng âm nhạc gây debuff mạnh cho kẻ địch. Từ giảm chỉ số, làm chậm tới thậm chí là gây choáng.

Đồng thời các kỹ năng buff cũng rất ảo ma. Có một kỹ năng là [Bậc Thầy Âm Nhạc]nếu nâng max sẽ bỏ qua luôn trò đánh nhạc phải đạt Perfect nữa, lập tức thi triển kỹ năng.

Đích thực là nhà phát triển quyết định cân bằng game thông qua bản cập nhật này !

Vô Nhất đang suy nghĩ nếu chuyển chức, sẽ chuyển sang chức nghiệp này.

Tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải từ bỏ lối đánh cận chiến. Bởi tầm hoạt động tốt nhất của Nhạc Công là tầm xa.

Có khả năng. Thi Sĩ + [ Class Cận Chiến ] sẽ đem lại một chức nghiệp gì khác ?

Cũng đáng để mong chờ. Nếu chức nghiệp đó quả thật tốt, liền mình sẽ đổi.
.
.
.
*Ting*
Vô Nhất có theo dõi trang tin tức của game, nên giờ đây nó vừa hiện bài đăng mới nhất trên bản tin cộng đồng của game.

✧----------------------------------------------------------✧
NEW: Chuyển chức của Thi Sĩ, quá mạnh !
✧----------------------------------------------------------✧

Một loạt thông báo bên dưới liên tục nhảy bình luận.

[Anh em Thi Sĩ nghe tôi, chúng ta không còn dưới đáy xã hội nữa, lên ! ]
-
[Băng đảng Nhạc Công đã tới nơi.]
-
[Phải nói nghề Nhạc Công đang đứng đầu của sự phát triển, có thằng em 77 học Nhạc Công... ]
-
[Con mẹ nó Thi Sĩ đó giờ bị chê làm vú cho sữa nhưng vú lép, giờ thành Nhạc Công, xin tuyên bố luôn, tao cắt luôn vú, làm Nhạc Phụ chúng bây! ]
-
[Lầu trên chuyển giới à?]
-
[Có ai chuyển chức từ Thi Sĩ ra nghề nghiệp nào khác chưa?]
[ > Trả lời : Hầu hết mọi người dùng tổ hợp Thi Sĩ + tầm xa sẽ ra Nhạc Công thôi. Chắc không có Thi Sĩ + cận chiến đâu, cầm đàn đập đầu boss à LOL.]
-
[Phản đối game ! Đm buff quá đáng ! Giờ đi PVP gặp đâu cũng là nhạc công, chúng nó vừa tầm xa vừa khống, chưa kịp lại gần đã chết, cân bằng chỗ nào??]
[ > Trả lời : Thế hồi đó mấy class cận chiến tụi bây ai cũng một nùi khống chế, kéo về, lại máu trâu nhiều kỹ năng truy sát thì công bằng à? Anh em Thi Sĩ tụi tau mãi mới lên đỉnh xã hội.]

Trăm năm nước chảy vô tình
Gặp nhau làm chi, để mình thêm đau
Tựa như trời sáng trăng sao
Cách biệt trùng trùng, chẳng thể bên nhau
Long Cơ Chiến Hồn
Nhiều đề cử, bình luận và đánh giá sẽ bạo chương.Viết vì sở thích, nên hi vọng được nhiều bình luận về truyện để tác có thể đọc, cảm ơn mọi người !