• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1 : Lần Nữa Sinh Ra
“Đây là !!”

-----------
“Ngài đã tỉnh rồi sao ?”

Chưa kịp kinh ngạc không gian xung quanh, một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu xuất hiện.

“Này này… có thể giải thích chút sao, đừng nói đây là thế giới của người chết đó nhá.”

“Chính xác chủ nhân đã chết a, mà cũng không thể nói là đã chết được, phải nói là ngài mới được sinh ra mới đúng chứ, xét cho cùng đây mới thuộc về ngài thế giới a…”

m thanh vang vọng trong không gian, tiếp sau đó một mặt kính dần dần hình thành xung quanh không gian nơi đây.
Lúc này duy nhất tồn tại ở giữa những tấm kính là một đoàn vật phẩm không có hình dáng cố định đang nhẹ rung động phản chiếu trước gương.

“Chủ nhân, đây mới là ngài a, sinh mạng thế tồn tại đầu tiên của một khởi nguyên mới.”

“Vậy ta phải làm gì đâu? lẽ nào ta cứ cháy rồi trôi nổi đây sao?,”

Không nghi ngờ gì nữa, đoàn vật thể kia đang phát ra âm thanh giao lưu với thanh âm xung quanh kia, mà đoàn vật thể này lại đang nghĩ đến bản thân vốn dĩ là một cái thế kỉ 21 thanh niên, ngủ một giấc nhưng là thần kì xuất hiện nơi đây.

“Những cái ngài đang nghĩ kia chỉ đúng một phần thôi, cái gọi là thế kỉ 21 với lại tự nhiên xuất hiện ở đây, tất cả những thứ đó đều là bản thân ý thức của ngài khi dần hình thành tự thế nghiệm mà thôi, nói cách khác những gì ngài trải qua trước đây đều là giấc mơ của ngài thôi chủ nhân của ta, đây mới là thế giới của ngài đây, thế giới đa chiều, Nơi mà sự sống bắt đầu hình thành.”

“Thế giới đa chiều ? “
— QUẢNG CÁO —

“Đúng, chính là thế giới đa chiều, Tất nhiên ngài cũng nhìn thấy, thế giới này hình thành do ngài cụ hiện hóa nó, tất nhiên nó vẫn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, thế nên bắt buộc ta phải đắp nặn nó lên , ta là cái thế giới đa chiều này, biểu hiện cho cái gọi là vô hạn khả năng thế nhưng cũng không thể xây dựng cho ngài được, để làm được điều này, ngài phải liên tục đi lấy từ thế giới khác bản nguyên bù đắp a, hay nói cách khác là ăn cắp nó về và biến thành của mình.”

“Ta sao? thế nhưng là…”

“Đã hết thời gian rồi chủ nhân, chúc ngài có một chuyến lữ hành vui vẻ a, tất cả những thứ này đều cụ hiện hóa từ những khát vọng trong giấc mơ ngài a, ta chỉ thực hiện theo lập trình của ngài…. như vậy, hẹn gặp lại khi ngài đã trở lại và đứng ở nơi đây một lần nữa a. ngài Erebos.”


“Bắt đầu tự phong, chuẩn bị xuyên qua … 3,2,1….”

“Khi không tự nhiên tìm việc…”
Một thân ảnh mờ ảo được bao phủ bởi sương mù đen đặc xuất hiện, ánh mắt rơi vào quang cầu lạnh giọng nói.

“Nyx phu nhân,,,,”
Quang đoản run rẩy âm thanh nói.

“Hi vọng lần này Erebos thành công, nếu không ngươi cũng không cần thiết tồn tại.”
Lạnh lùng lời nói, không gian xung quanh không ngừng run lẩy bẩy, tùy thời lúc nào đều có khả năng sụp đổ.

“Phù nhân yên tâm, ngài ấy đã phong bế hết toàn bộ ký ức rồi, không giống những lần thất bại trước đó, ta là cụ hiện hóa ý chí của ngài. Hiện tại chúng ta chỉ cần tích góp đủ bản nguyên. một thế giới mới sẽ dần dần hoàn thiện, chúng ta không cần phải giống trước núp dưới Chaos nữa,”

“Ta không quan tâm bao lâu thời gian, chỉ cần biết có hay không thành công thôi, như vậy ngươi liền đi cùng Erebos đi, trưởng thành từ đầu cũng không phải là không tốt, chí ít so với nguyên sơ nắm giữ quyền năng càng tốt. cứ như vậy ta phải trở về Tartarus nếu không Chaos liền phát hiện, bóng tối nhưng không thể một lúc biến mất hai thần.”

— QUẢNG CÁO —

--------------------------------------------------------------------------------------

“Kiểm trắc chủ nhân đã khôi phục ý thức, đang tiến hành quét trạng thái, Trạng thái không vấn đề , bắt đầu dung hợp, xin kiên nhẫn. “

m thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu, tiếp theo đó chính là như vậy im bặt lấy.

“Không phải ngủ một giấc thôi sao? thế nào đây là xuyên qua, còn có...lạnh quá.”

“oa oa oa.”
Tự thủ thí lấy thanh âm, nhưng phát ra âm thanh lại là tiếng trẻ con đang vang dội khóc, cũng không phải là khóc, chỉ là thanh quản chưa phát triển đến mức độ phát ra được lời nói nên nghe như tiếng khóc mà thôi.

Giữa đường, tuyết vẫn đang rơi, một đứa trẻ sơ sinh ánh mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời đêm, trong miệng nỉ non tựa như đang khóc, chỉ là nếu như có ai đó nhìn thấy ánh mắt hiện tại chắc chắn sẽ kinh ngạc vì ánh mắt này lẽ ra không nên xuất hiện ở một đứa bé sơ sinh trên người đi. m thanh vang ra xung quanh, nếu như may mắn liền sẽ có người nhìn thấy và cứu giúp, nếu không e rằng vừa xuyên qua liền một lần nữa chết đi.

“Hừ ngu xuẩn nữ nhân, vậy mà ý đồ muốn thoát khỏi V, kiểm tra xem đứa bé kia chết chưa, thu thập một chút.”

“Kaiko-sama, đứa bé còn sống, sử lý luôn sao?”

“Không! mang nó trở về đi, sống là người của V, chết cũng tương tự như vậy, nếu nó còn sống vậy liền còn giá trị.”
Lão già đầu hói ánh mắt sắc bén liếc xéo nhìn đứa bé hơi thở gấp gáp gần như bị chôn vùi giữa đống băng tuyết lạnh lẽo nói.

“Không nghĩ sức sống còn quá ương ngạnh, hi vọng sau này không ngu xuẩn như cha mẹ ngươi, Phản bội V, chỉ có một con đường chết.”

“Keng hệ thống dung hợp thành công, kích hoạt tân thủ gói quà x1, keng, sức sống túc chủ đã giảm xuống còn 7% hệ thống tự động kích hoạt gói quà.
— QUẢNG CÁO —


- Chúc mừng túc chủ thu được nụ cười Teresa 10% Truyền thừa, phần quà đang tự động dung hợp, Keng… Nhận thấy Yoki cùng Tế bào RC có xung đột, đang tự động chữa trị chuyển hóa.”

Ý thức mơ hồ, đứa bé kinh hãi có, vui vẻ có, nụ cười Teresa nhưng là truyền kỳ nhân vật a, tuy rằng tác phẩm này không thực sự quá nhiều fan, nhưng nói về Teresa thì không thể không liên tưởng đến một ngự tỉ lãnh huyết, lúc nào cũng treo lên khuôn mặt mỉm cười, là Claymore được vinh dự là trong lịch sử chiến binh mạnh nhất.

“Keiko-Sama, ngài nhìn đứa bé !!!!”

“Cái gì !!!!”
Đám người kinh hãi nhìn dưới đất đứa bé băng tuyết xung quanh đang dần dần tan rã, đứa bé đôi mắt cũng mở chừng chừng lấy, đôi mắt giờ đây đen kịt một màu thâm thúy, thể nội tế bào RC đang không ngừng tăng cao, đây là do 10% Yoki của Teresa đang chuyển hóa.
Đừng tưởng 10% Yoki là ít, phải biết Teresa trong toát bộ cốt truyện chưa bao giờ thật sự nghiêm túc sử dụng toàn lực, phải biết chỉ cần 10% Teresa hoàn toàn có thể đè lên đánh Priscilla top 2 dạng nửa thức tỉnh, hoàn toàn tiêu diệt Rosemary cựu top 1 khi hoàn toàn thức tỉnh.


“Hắc !!! vốn dĩ tưởng là một cái thất bại phẩm, không nghĩ đến tế bào RC vậy mà đủ nhiều, vậy mà kích hoạt được cả kakugan, thật ngoài ý muốn bất ngờ hahaha.”


Thân thể lúc này cũng dần ấm lên, nhiệt độ xung quanh đã không còn ảnh hưởng được nữa, đứa bé cứ vậy lịm đi ngủ say mất, tỉnh giấc bản thân đã ở trên giường rồi, cũng may mắn thân thể hiện tại không có vấn đề gì, chỉ là non nớt cho nên thi thoảng vẫn bị những cơn buồn ngủ vô lý ru ngủ.

Thanh niên số nhọ bị vô số nữ nhân yandere theo đuổi. Từ cô em gái xinh xắn cho đến cả bạn thời thủa nhỏ, thậm chí đến cả tiểu thư cao quý cũng sẵn sàng dùng đủ mọi cách để có thể chiếm lấy cậu.

Cuộc sống bị đảo lộn, ngày ngày phải đề phòng các cô gái, chỉ cần một chút lơ là, kết cục của cậu sẽ chính là bị nhốt trong phòng giam không thể thoát ra ngoài.

Vậy làm cách nào để cậu ấy có thể vượt qua được chúng, tất cả sẽ có trong: Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường