• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 22: Kích động người làm loạn
"Phụt" Tử Văn dùng đầu thương tức là 'ổ khóa' đâm xuyên ngực mình, đúng như hắn dự đoán, không còn bức tường vô hình nào ngăn cách nữa, 'chìa khóa' thành công đâm vào 'ổ khóa'. Các bức tường dừng di chuyển, mũi tên bắn cũng ngưng.

"Văn ca!" Mọi người la lớn, lo lắng nhìn Tử Văn. Bọn họ thấy được biến hóa của không gian, hi vọng lại lần nữa tràn ngập khắp các con người này.

"Thành… công." Tử Văn nói nhẹ, dù chỉ nói hai chữ cũng khiến hắn suyễn không lên hơi. Hắn cảm thấy bản thân hiện tại hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Nhưng tại sao Quản trò lại không thông báo vượt phó bản thành công? Chẳng lẽ hắn thất bại sao?

[Bươm bướm bay: Ôi trời! Lần đầu tiên ta mới thấy Quản trò công khai mạt sát hết người chơi trong phó bản.]

[Cô bé kẹo ngọt: Chủ phòng đâm xuyên ngực có chết không đấy! Ta thấy hắn không ổn rồi, Quản trò sao lại không thông báo vượt phó bản vậy!]

[Người qua đường A: Lần này khó rồi đây, Quản trò thông báo thời gian mạt sát nhưng người chơi lại vượt phó bản thành công trước khi hết thời gian.]

[Người qua đường B: Ha ha, ta chỉ muốn nói Quản trò luôn tỏ ra cao cao tại thượng, lần này ăn ngay một cú vả mặt đau thấu tâm can.]

[Người qua đường C: Mau thông báo cho chủ phòng vượt phó bản đi, nếu không cho vượt là chơi xấu rồi.]

2113 nhìn ký chủ thở thoi thóp trên màn hình, theo từng hơi thở của ký chủ nó như thấy công sức của mình cũng dần tan biến theo. Không thể để như vậy được! Dù có gian lận nhưng hành vi đó không phải do ký chủ làm, vả lại ký chủ cũng đã thành công vượt phó bản trước khi hết giờ. Nó không để Quản trò hại chết ký chủ!

[Kỵ sĩ bóng đêm: Hơn năm mươi triệu người xem hiện tại có thấy rõ không? Quản trò đang chơi xấu kéo dài thời gian cho chủ phòng chết, nếu chủ phòng chết thì có được tính là chết oan không? Với một công ty lớn đứng ra tổ chức trò chơi mà có hành vi không trong sáng như vậy thì thử hỏi còn ai dám đăng kí tham gia nữa không? Ngay bây giờ, mọi người hãy làm chứng cho lần này. Cùng nhau vạch bộ mặt thật của công ty này! Mau cho chủ phòng ra khỏi phó bản!]

2113 mặc dù cũng là một thành phần của công ty nhưng hiện tại nó đã bất chấp tất cả rồi. Nếu ký chủ chết thì nó cũng mất trắng, thậm chí là rơi vào tình trạng thảm hại hơn nữa. Lần làm loạn này nó đã chuẩn bị kĩ, phần dữ liệu của cái tài khoản 'Kỵ sĩ bóng đêm' đã được che chắn kĩ, trừ khi đích thân người tạo ra trò chơi phó bản ra ngựa thì mới lần ra dấu vết. Nhưng người đó sẽ không rảnh rỗi quan tâm mấy chuyện cỏn con này, cho nên nó sẽ giải thoát ký chủ thành công!

[Người qua đường D: Ta cũng cùng ý với lầu trên, lần này Quản trò ép người quá đáng, mau thả chủ phòng!]

[Người qua đường X: Thả chủ phòng + 1.]

[Thả chủ phòng + n]
— QUẢNG CÁO —


Người xem sau đoạn nhắn của 2113 thì như thức tỉnh, bọn họ cảm thấy bản thân mình như là một dũng sĩ cố gắng đòi lại công bằng cho kẻ yếu thế.

Càng nhiều người muốn thả Tử Văn ra thì làn sóng này lại kích thích những người còn đang do dự. Hiệu ứng đám đông ngay lúc này đã lộ rõ, bọn họ đồng lòng muốn Quản trò thông báo vượt phó bản thành công. Sức ép của hơn năm mươi triệu người là không hề nhỏ, chưa kể sau khi kết thúc phó bản bọn họ sẽ mang lên các diễn đàn để mổ xẻ, lần này Quản trò không thể giả vờ im lặng cho êm chuyện được nữa.

"Trưởng phòng, người xem ở phòng [Hồi Sinh] đang rất kích động, bọn họ đang muốn Quản trò thông báo kết quả vượt phó bản cho người chơi. Hiện tại nếu kéo dài thì e rằng công ty phải hứng chịu tiếng xấu." Một nhân viên hấp tấp chạy tới thông báo cho người phụ nữ đang ngồi ung dung thưởng thức tách trà.

"[Hồi Sinh] sao? Ta chưa nghe bao giờ. Nhưng nếu người xem đã kích động như vậy thì lần này Quản trò đã giải quyết không ổn thỏa rồi." Người phụ nữ chầm chậm nói, nàng ta đưa tách trà lên hít một hơi không thèm để ý đến thông tin này. Rồi mới ngước mắt lên hỏi: "Hiện tại có bao nhiêu người xem?"

"Hơn… hơn năm mươi triệu người."

"Hử? Thành tích kéo người xem không tệ, nếu vậy thì giữ lại người này đi. Mau đưa thông tin cho Quản trò, còn lại đầu đuôi sự việc ta cho ngươi 10 phút để tổng hợp, sau 10 phút phải báo cáo đúng cho ta." Người phụ nữ như nghiền ngẫm mà khẽ lắc tách trà trên tay, sau đó đưa cho cấp dưới một cái nhìn sắc bén.

"Rõ! Thưa trưởng phòng!" Tên nhân viên nhận lệnh hấp tấp chạy đi làm việc.

"Này! Chúng ta đã bỏ 'chìa khóa' vào 'ổ khóa' rồi, tại sao lại không thông báo vượt phó bản thành công?" Hoàng Lâm dồn hết hơi la hét hòng khiến Quản trò xuất hiện.

"Chết tiệt! Quản trò mau xuất hiện đi! Ngươi muốn gian lận hả? Nằm mơ đi, nếu ta chết có thành quỷ cũng bắt ngươi theo!" Hoắc Kỳ mất bình tĩnh hô lớn, hắn không biết Quản trò là ai nhưng phải nguyền rủa trước đã. Văn ca sắp không chịu nổi rồi, nếu kéo dài thì chết là cái chắc.

[Người chơi vượt phó bản [Lối Thoát] thành công, tiến hành rời khỏi phó bản.] Quản trò đột ngột lên tiếng thông báo một câu ngắn gọn rồi biến mất.

Những người còn lại xửng sốt, bọn họ không nghĩ Quản trò lại chịu cho bọn họ vượt phó bản thành công. Ai nấy cũng tỏ ra vui mừng hết sức, trước khi rời đi bọn họ còn hẹn ngày gặp lại.

"Người anh em, chúc ngươi cùng em dâu mau chóng gặp nhau, có duyên gặp lại." Hoàng Lâm sảng khoái tạm biệt An Bằng.
— QUẢNG CÁO —

"Cảm ơn, ngươi cũng an bình, có duyên gặp lại." Đây là lần đầu tiên trong phó bản An Bằng mới mỉm cười, dù chỉ là thoáng qua nhưng hắn đã cười. Hắn đang tràn ngập hi vọng cho con đường phía trước.

"Văn ca! Ngươi không được quên bọn ta đó! Nhớ lấy lời hứa thành lập bang phái đó!" Hoắc Kỳ vội vàng lên tiếng tạm biệt Tử Văn, cho đến khi rời đi hắn vẫn không quên tranh thủ cho vị trí sau này của hắn.

"Cảm ơn ngươi." Kim Ly quay mặt sang chỗ khác, lí nhí nói lời tạm biệt với Hoặc Kỳ.

"Không… không có gì. Ngươi là đồng đội mà, đúng rồi! Đồng đội phải nâng đỡ nhau! Có duyên gặp lại." Hoắc Kỳ không hiểu sao nhìn thấy Kim Ly ngại ngùng hắn cũng ngại theo. Hắn nghĩ chắc do bản thân quá mệt nên tim đập nhanh gây ra ảo giác rồi.

"Ừ." Kim Ly nhìn hắn rầu rĩ đáp lại.

Còn phía Tử Văn thì hắn hiện tại đã nửa mê nửa tỉnh, bên tai vẫn nghe tiếng nhưng lại lùng bùng không rõ ai là ai. Bỗng nhiên cả người hắn nhẹ tênh, cảm giác vượt phó bản lần trước lại đến. Hắn thầm cảm thấy may mắn, mặc dù đã tránh chỗ yếu hại nhưng vị trí ngực bị đâm xuyên cũng rất nguy hiểm, hắn không muốn lặp lại cảm giác này lần nào nữa.

[Tiến hành trị liệu.]

Chất lỏng bao lấy cả người Tử Văn, vết thương đau nhức trước ngực dần được xoa dịu. Hắn thả lỏng cả người để cảm nhận được sự thoải mái khi trị liệu. Có vẻ lần này vết thương gần chỗ yếu hại nên phải mất thời gian lâu hơn trước mới có thể trị hết được. Tử Văn không suy nghĩ nhiều nữa mà từ từ chìm vào ngủ sâu.

[Trị liệu hoàn tất, tiến hành mở khoang trị liệu… 3… 2… 1.]

Thông báo hoàn tất đánh thức Tử Văn, hắn nhìn thấy chất lỏng dần rút đi, cửa khoang mở ra. Hắn quen tay nhận quần áo từ người máy quản gia rồi chờ 2113 lên tiếng trước.

[Chúc mừng ký chủ vượt phó bản đầu tiên của vòng bảng xếp hạng thành công.] 2113 vui vẻ lên tiếng.

"Ngươi không có gì muốn nói nữa sao." Tử Văn chăm chú bận áo lên người, vờ như không để ý mà hỏi 2113.

[Ký chủ muốn biết gì xin hãy hỏi trực tiếp, lần này ta sẽ không giấu giếm.] 2113 thành khẩn nói, nó nghĩ không nên dấu ký chủ quá nhiều thông tin. Đã đến lúc cho ký chủ biết một chút thông tin ở thế giới này.
— QUẢNG CÁO —


"Lần này ta tham gia phó bản gặp một kẻ có thân phận là Hoàng tộc, những tên đi bên cạnh có thể cũng có thân phận không tầm thường. Bọn hắn dường như bị ai đó dụ dỗ để tham gia phó bản để nhận phần thưởng." Tử Văn hỏi ra hết mọi thắc mắc.

[Ta có quan sát phó bản lần này thông qua phòng phát sóng. Trước khi giải đáp thắc mắc thì ta xin thông báo một tin vui nữa cho ký chủ, bởi vì lần phát sóng đầu tiên nhưng lại có nhiều người xem nên bên trên đã đặc cách cho phòng phát sóng thăng cấp thành cấp độ 2. Sau này nếu tham gia phó bản khác chủ phòng có thể mua vật phẩm bằng tinh thạch của người xem, để hỗ trợ cho việc vượt phó bản.]

[Mỗi lần muốn sử dụng tính năng này thì ký chủ chỉ cần mặc niệm trong đầu 'mua vật phẩm' thì bảng mua sắm sẽ hiện ra cho ký chủ chọn.]

Tử Văn nhướng mày kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Nhưng tốt đến mấy cũng không thể thả lòng tâm phòng bị được.

[Còn về người ký chủ nói, theo ta quan sát thì số 3 có thể liên quan đến dòng chính của Hoàng tộc. Hiện tại trên khắp Liên minh Tinh cầu thì chỉ có duy nhất S21 còn theo chế độ này. Mặc dù nghe có vẻ lạc hậu nhưng S21 lại là một tinh cầu có sức ảnh hưởng rất lớn, lần này số 3 chết e là không đơn giản. Vả lại tình hình quan hệ giữa các tinh cầu hiện nay không được hòa thuận cho lắm. Theo ta biết chỉ có bấy nhiêu thưa ký chủ.] 2113 cố gắng giải đáp hết mức có thể, nhưng còn tin tức vì sao số 3 lại xuất hiện trong phó bản thì nó lại xảo diệu né tránh. Ký chủ hiện tại vẫn chưa đủ tư cách để biết.

Tử Văn cố hấp thụ thông tin. Hắn cũng nghe ra được 2113 cố gắng né tránh vế cuối nhưng lần này nó không dấu hết như lần trước. Nó còn để lại một câu 'các tinh cầu không hòa thuận' cũng đủ hắn hiểu được chút sâu xa sau cái chết của số 3.

"Những người ta gặp trong phó bản lần này có thể gặp lại lần nữa không?" Tử Văn vẫn không quên đồng bọn hợp tác của hắn, dù chỉ là ngắn ngủi nhưng hắn cũng cảm nhận được thành ý của họ.

[Cái này là tùy duyên, việc sắp xếp người chơi vào mỗi phó bản là ngẫu nhiên. Chỉ có duy nhất người chơi số 1 là ký chủ không thể gặp lại được trong phó bản, bởi vì hắn là công dân của tinh cầu nên sau khi kết thúc phó bản hắn có quyền quyết định tham gia tiếp hay rời khỏi. Theo ta quan sát thì hắn sẽ không tham gia nữa nên nếu muốn gặp lại thì ký chủ phải có đủ tư cách trở thành công dân tinh cầu để rời khỏi phó bản.] 2113 từ bi mà nhả thêm chút thông tin cho Tử Văn.

Tử Văn lại lần nữa kinh ngạc, không ngờ lại có thể chọn đi hay ở. Xem ra thân phận của hắn so với dân tinh cầu không phải kém nhau tí xíu mà phải là kém nhau rất lớn.

Thanh niên số nhọ bị vô số nữ nhân yandere theo đuổi. Từ cô em gái xinh xắn cho đến cả bạn thời thủa nhỏ, thậm chí đến cả tiểu thư cao quý cũng sẵn sàng dùng đủ mọi cách để có thể chiếm lấy cậu.

Cuộc sống bị đảo lộn, ngày ngày phải đề phòng các cô gái, chỉ cần một chút lơ là, kết cục của cậu sẽ chính là bị nhốt trong phòng giam không thể thoát ra ngoài.

Vậy làm cách nào để cậu ấy có thể vượt qua được chúng, tất cả sẽ có trong: Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường
Hi vọng nhận được góp ý từ đọc giả