• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 69: Luyện đan!

Lão già cũng chính là luyện đan sư của Tạ Gia, nghe thấy quản sự của Cơ gia nói vậy thổi râu trừng trừng muốn tiến lên chửi cho một trận.

Nhưng mà cuối cùng lại bị Tạ Trường Phong ngăn lại

Tuy rằng hắn biết Cơ gia sẽ không thể nào mà tốt bụng như thế được, chắc chắn ở bên trong này có khuất tất gì đó. Nhưng mà đây là cách duy nhất để chứng minh việc đan dược của Tạ gia là không có vấn đề.

"Không biết ý của vị huynh đài đây như thế nào?" Tạ Trường Phong nhìn về phía Kình Đại Hổ, vẻ mặt bình tĩnh mà nói.

Thấy Tạ gia nói chuyện dễ dàng như vậy, tên tráng hán cũng có chút bất ngờ, sau đó hắn ta khẽ gật đầu, dường như cũng đồng ý thuyết pháp này của Tạ Trường Phong.

Tất cả tu sĩ đều tránh ra một bên, để cho luyện đan sư của Tạ gia và Cơ gia tiến hành luyện đan.

Trên đài cao hai vị luyện đan sư ngồi đối mặt với nhau, trước mắt hai người đều là hai toa đỉnh lớn.

Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, ngay cả Tạ Trường Phong vốn cợt nhả cũng vô cùng nghiêm túc theo dõi trận này.

Luyện đan chính là một chức nghiệp cao quý trong cao quý, cũng giống như nghề bác sĩ vậy. Yêu cầu rất cao mới có thể trở thành luyện đan sư, thứ nhất là tư chất, thứ hai là thiên phú, thứ ba là cảm ngộ, thứ tư là tài phú.

Những thứ này cho dù thiếu đi một chút, cũng sẽ rất khó khăn để tạo thành một vị luyện đan sư giỏi giang.

Túng Thiên Tỉnh trước kia cũng một thời gian đắm chìm vào đan đạo. Vào thời gian đó hắn luyện rồi phá phá, rồi luyện những lò luyện đan thượng phẩm đều bị hắn phá nát cho thành bã. Nhưng để rồi tài luyện đan của hắn cũng chả đâu đến đâu, đối với con mắt của những người chuyên về luyện đan có lẽ là vậy.
— QUẢNG CÁO —

Cũng không phải là hắn không thể luyện ra đan dược, mà là thủ pháp luyện đan của hắn rất khác lạ so với tất cả những luyện đan sư cùng thời.

Tuy rằng chất lượng đan dược vô cùng cao, nhưng mà do thủ pháp khiến cho sự đánh giá của giới luyện đan về hắn là rất gây tranh cãi.

Lần đầu tiên sau khi ra khỏi không gian của hệ thống, hắn mới được chứng kiến một cảnh luyện đan diễn ra trước mắt như thế này đấy.

Để có thể luyện đan được có bốn thứ cần chú ý như sau đầu tiên là hỏa diễm. Đối với hỏa diễm thì những người có được hỏa linh căn là một lợi thế lớn, nhưng mà cho dù không có hoả linh căn, cũng chỉ có những linh căn bình thường cũng có thể tạo ra hỏa diễm sau khi thành công lên được Trúc Cơ. Lúc này có thể tự thân khống chế toàn bộ dòng linh lực trong cơ thể, mà tạo ra hỏa diễm để bản thân có thể mà luyện đan.

Nếu như không có hỏa diễm mà linh lực cũng không đạt được yêu cầu thì có thể tận dụng dị hỏa. Dị hỏa là hỏa diễm được hình thành tự nhiên, trong thiên địa, được thiên đạo nuôi dưỡng nhưng những loại hỏa diễm này vô cùng khó tìm, cơ hồ tu sĩ tìm được nó tỷ lệ rất thấp.

Nếu như không tìm được dị hỏa thì có thể nuôi linh sủng để tạo ra hỏa diễm. Luyện đan sư có rất nhiều cách để tạo ra hỏa diễm nhưng mà thuận lợi nhất vẫn là tu sĩ có hỏa linh căn. Bởi vì họ có thể dễ dàng nâng hỏa diễm của mình tăng cấp theo tu vi. Tu Vi càng cao thì hoả diễm lại càng cấp bậc cao hơn.

Còn lựa chọn được coi là ổn áp nhất đó chính là dị hỏa, mặc dù dị hỏa khó tìm nhưng cũng không thể phủ nhận sự cường đại của dị hỏa khiến cho rất nhiều người mơ ước.

Sau hỏa diễm đó chính là đan lô.

Đan lô bình thường những luyện khí sư có thể luyện chế. Nhưng mà những đan lô có cấp bậc cao hơn, thì đan dược cũng vì thế mà hoàn mỹ hơn. Cho nên ngoài trừ việc không có tài phú để mà mua sắm đan lô, thì đan lô có cấp bậc cao đều được vô vàn luyện đan sư truy tìm.

Tất nhiên cũng có những lò luyện đan được hình thành trong thiên địa tự nhiên, nhưng mà những lò luyện đan này cơ hồ chưa ai chứng kiến được. Thiên Địa Lô là do thiên địa ôn dưỡng, xuất hiện ở những nơi thánh địa chuyên về luyện đan. Nhưng mà những thánh địa này tất nhiên sẽ không mang bảo vật của bản thân để bày ra, cho tu sĩ khắp thiên hạ chứng kiến.

Xếp hàng thứ ba cũng vô cùng quan trọng trong những bước có thể luyện đan đó chính là linh dược. Linh dược có thể được nuôi trồng cũng có thể sống trong thiên địa, tu sĩ có thể tùy tiện ngắt lấy.
— QUẢNG CÁO —


Nhưng linh dược cấp bậc càng cao sống trong hoang dã, đều có những yêu tinh hoặc yêu thú cấp bậc vô cùng cao bảo vệ. Cho nên để mà có được linh dược cao cấp, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Và cuối cùng đó chính là thủ pháp luyện đan, trong mỗi đan phương đều chú thích những loại linh dược cụ thể, mà những loại linh dược này có thể có những linh dược phải nhờ đến những thủ pháp đặc biệt để mà tách ra.

Cho nên những luyện đan sư đều tự sáng tạo cho bản thân những thủ pháp luyện đan làm bí truyền, có thể truyền lại cho truyền thừa hoặc con cháu sau này.

Ánh mắt hồi ức bắt đầu rút đi, Túng Thiên Tỉnh nhìn lên trên đài cao thì nhìn thấy hai bên đã bắt đầu dung lô.

Giai đoạn dung lô chính là đốt cháy lò luyện đan, khiến cho lò luyện đan nóng lên ở một nhiệt độ nhất định sau đó bắt đầu phân chia linh dược.

Túng Thiên Tỉnh chưa được nhìn thấy đan phương của giải độc đan thời đại hiện tại bao giờ. Nhưng mà hắn có thể nhận ra được linh dược của giải độc đan thời đại này.

Có vẻ thời đại này thay thuốc dẫn bằng nhiều loại linh dược khác nhau, cũng có thay đổi một vài linh dược trong đan phương thời trước.

Ở thời đại của hắn, linh dược chủ chính để luyện giải độc đan đó chính là Diệp Hạ thảo, sau đó ba vị Linh dược phụ trợ đó chính là hoa Mã Đề Lan, Âm Địa Quyết và Bạch Cổ Đinh.

Cuối cùng thêm hơn 10 loại linh dược khác để mà bồi bổ khí huyết và hồi phục sau khi giải độc. Những loại linh dược này hắn không nhắc đến, nhưng mà khi nhìn đến trên đài luyện dược của Tạ gia đã thay ba vị linh dược phụ trợ từ Mã Đề Lan thành củ Bạch Liễm, Âm Địa Quyết thành Bại Tượng. Còn Bạch Cổ Đinh thì giữ nguyên.

Tuy rằng diệp hạ thảo, bạch liễm, bại tượng và bạch cổ đinh kết hợp với nhau đều có thể giải độc nhưng mà dược tính vô cùng nhẹ, chỉ có thể giải được những độc nhẹ nhàng.
— QUẢNG CÁO —

Nhưng mà độc của thủy mãng xà vô cùng bá đạo, nếu vẫn đi theo đan phương cũ thì chắc chắn sẽ phải tĩnh dưỡng rất lâu dài. Không đến mức độc có thể xâm nhập vào phế phủ, nhưng mà thời gian tĩnh dưỡng cơ hồ phải trên một năm, cũng không dẫn đến chết người.

Điều quan trọng ở đây là hắn không nhìn thấy đan phương và hướng dẫn của đan phương. Cho nên rất khó phán đoán thời gian để mà canh cho linh dược toàn bộ hòa tan để mà ngưng đan.

Lúc này luyện đan sư trên đài cũng đã tiến vào giai đoạn mấu chốt. Luyện đan sư của Tạ gia là Tạ Vanh, đã bắt đầu tinh luyện linh dược, sau khi linh dược được tinh luyện hóa thành những dòng dược lực xanh đỏ tím vàng hòa vào nhau, spau đó bắt đầu dung hợp ở một chỗ lơ lửng trong đan lô.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, không ai mở miệng ra trước, tràng cảnh vô cùng im ắng.

Lúc này trên trán của Tạ Vanh gỉ ra mồ hôi, sau đó hắn quát một tiếng trên tay là thủ pháp quỷ dị. Sau khi thủ pháp này xuất hiện nhưng ấn ký xung quanh xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, du nhập vào trong đan lô.

Mà lúc này linh dược đang cuồng bạo trong đan lô sau khi bị ấn ký này du nhập vào liền ngoan ngoãn.

"Kết đan!" Hai giọng nói đều song song vang lên, sau khi dứt lời hai nắp đan lô đều bật mở. Mùi thuốc dịu nhẹ lan ra bốn phía khiến cho tất cả tu sĩ ở đây đều tham lam hút lấy.


"Biển Đông vạn dặm dang tay giữ

Đất Việt muôn năm vững trị bình."

Cơ hội nào cho chúng ta? Liệu có thêm những trận chiến lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu như cha ông đã từng làm? Một dân tộc anh hùng, kiên cường, bất khuất, chảy trong mình dòng máu Lạc Hồng, một dân tộc chiến đấu tới giọt máu cuối cùng không đầu hàng trước áp bức bóc lột, thiên niên sử mới của chúng ta bắt đầu với bộ truyện: Nam Thiên Chiến Hỏa