• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 408: Giao kèo.
"Mà thật ra thì chủ đề này có liên quan ít nhiều đến ngươi đấy, Grank."

"Vụ hiến tế hay là vụ đám Ngô thị này dâng lên cho ngươi 1 tạo tác của tên hầu mà ngươi đã thu nhận khi còn trẻ? Mà khoan đã, để ta đoán thử, tộc Orc chúng ta khoảng 10 triệu năm gần đây chỉ chú tâm vào nghiên cứu các khía cạnh không gian thông qua bí tịch mà Sana để lại, trừ đại chiến chống Ghoul ra thì bọn ta đến bí cảnh còn không bước ra nửa bước nên chẳng thể nào dính dáng đến thanh kiếm kia được, vậy chắc hẳn là liên quan đến vụ hiến tế."

"Đúng vậy, nó liên quan đến vụ hiến tế, có 1 đứa trẻ loài người chuẩn bị hiến tế 10 triệu sinh mệnh và trận pháp mà nó dựng lên về căn bản là có hình dạng như thế này."

Lotro nhanh chóng phát họa cho Grank thấy hình dạng sơ bộ của trận pháp được dựng lên tại Arrowroot town, đối với 1 thợ rèn như ông ta thì việc phát họa cũng là 1 trong những kỹ năng trọng yếu nhất nên với 1 kẻ như ông ta thì trình độ phát họa đã tới mới độ giống hơn 99% rồi.

"Trận pháp này sai sót quá nhiều vị trí, không rõ là tên vu sư này quá nghiệp dư hay là do đầu nguồn của hiến tế là 1 tên đần độn nữa, chỉ có những kẻ ngu mới có thể vẽ ra được cái trận pháp đầy sơ sót và cẩu thả như thế này, thật khó tưởng tượng được có kẻ nào lại ngu ngốc đến vậy.

Nhưng về căn bản thì nó đúng là có vài nét giống trận pháp của tộc Orc ta thật, nhưng quá nhiều thứ đã bị lược bỏ, thường thì trận pháp bao gồm 3 phần, vòng ngoài tượng trưng cho thân phân cùng tên của kẻ đó, nét vẽ nghệch ngoạc này căn bản là đọc không ra.

Vòng giữa là nội dung trận pháp, 1 trận pháp đơn giản chỉ bao gồm 2 chức năng là tiếp nhận hiến tế cùng theo dõi, đây là 1 tiêu bản của trận pháp hiến tế, thậm chí nó còn không có chức năng định vị ngược lại, giao tiếp, ban đồ vật ngược lại, v.v, đến 1 đứa trẻ tộc ta còn làm tốt hơn cái trận pháp thứ cấp này.

Vòng cuối cùng chính là trung tâm, là biểu tượng của trung gian, tại thời đại giả kim thuật thì trung tâm sẽ có ký hiệu của Uxie vì ngài ấy là vị thần điều hoàn quy luật và vòng tròn trao đổi đồng giá nhưng hiện tại do ngài ấy đã tắt mất hệ thống này rồi nên phải dùng năng lượng của 1 kẻ nào đó khác làm trung gian mới được."

"Cho tôi hỏi, nếu như bản thân Uxie là vị thần duy trì hệ thống giả kim thuật được vận hành mà ngài ấy cũng đã tắt nó đi rồi thì sao các vòng tròn trao đổi đồng giá có thể tiếp tục hoạt động được? Chẳng phải điều này quá nghịch lý và đi ngược lại luân lý thường tình rồi hay sao?"

"Thứ ngươi nói là hình thức còn thứ bọn ta đang bàn là bản chất, thử nghĩ xem, tại sao Uxie, thần của tri thức, vị thủ thư của thư viện thế giới lại quyết định tạo ra 1 cái hệ thống như thế này? Chẳng phải nếu như ngài ấy tắt nó đi thì mọi thứ được dựng lên bởi hệ thống sẽ hoàn toàn sụp đổ 1 cách quá dễ dàng cũng như không hề để lại bất cứ vết tích nào hay sao?

Đúng vậy, quan trọng là nắm bắt bản chất của hệ thống, ngài ấy cung cấp cho chúng ta tri thức chứ không phải là kẻ làm trung gian cho chúng ta trao đổi đồng giá với bản thân thế giới, tuy đúng là ngài ấy tắt vì chính hệ thống đã tạo ra lỗi nhưng đó cũng là thời điểm thích hợp nhất để tắt nó.

Bọn ta đã tiếp cận được sức mạnh huyền bí của trận pháp, thứ được dựng lên từ các Unown, những chữ cái cấu thành nên thế giới, ngài ấy lấy hệ thống làm công cụ để truyền đạt tri thức, nhiều kẻ tầm thường ngoài kia nghĩ rằng thời đại giả kim thuật sư sẽ chẳng là gì nếu như không có giả kim thuật nhưng điều quan trọng nhất ở đây là liệu ngươi có nắm bắt được thứ cơ bản nhất hay không?

Giống như săn bắt hái lượm vậy, vào thuở sơ khai, kỷ nguyên đầu tiên, chúng ta chỉ biết hái những loại quả để ăn, săn bắt những loài khác để ăn, tất cả đều để phục vụ cho nhu cầu cái ăn, cái mặc chứ trên thực tế thì chúng ta đâu có quan tâm đến bản chất của điều căn bản nhất là trái cũng sẽ mọc theo quy luật của mùa màng, rằng loại cây kia cũng sẽ có lúc chết đi, thứ có thể săn cuối cùng cũng sẽ tuyệt diệt?

Chúng ta sống 1 cách quá hoang dã và sau khi trải qua vô số thất bại và đắng cay cùng yếu tố may mắn thì chúng ta nhận ra rằng loại trái mà chúng ta hay ăn có thể phát triển thành cây cối để tương lai cung cấp cho chúng ta nhiều trái hơn, loại thịt mà chúng ta hay ăn cũng có thể thông qua nuôi dưỡng để mãi mãi không bị tuyệt diệt.

Đó chính là hướng về bản chất, nên thay vì tập trung phát triển 1 cách quá rời rạc thì đầu tiên ngươi phải hiểu rõ bản chất của thứ đó trước cái đã, hiểu rõ bản chất tức là có thể nắm bắt được nền tảng để rồi sau này có thể áp dụng thứ đó vào quy mô rộng lớn hơn, nằm ngoài cả hệ thống thông thường.
— QUẢNG CÁO —


Trận pháp này cũng vậy, Uxie hướng dẫn chúng ta bằng cách làm mẫu, rồi sau khi ngài ấy quyết định dừng làm trung gian lại thì tự thân chúng ta phải tự lo liệu chuyện này, trao đổi đồng giá nhưng để có thể vận hành được trận pháp thì kẻ làm trung gian cũng sẽ phải bỏ ra 1 lượng năng lượng tương ứng.

Nên với kẻ yếu thì thường khu vực trung tâm sẽ khắc họa lên bề trên của chúng, giống như trận pháp của đám vu sư chẳng hạn, vì bản thân chúng quá yếu nên bản thân chúng không thể tự làm trung gian cho trận pháp được nên đa phần chúng đều đã lập các giao kèo khác nhau với nhiều chủng tộc đa dạng để thay chúng vận hành trận pháp.

Đương nhiên là phải thông qua giao kèo thì mới có vụ này, mà thật bọn ta cũng chẳng rảnh đến mức đứng ra làm trung gian, chỉ có 1 số tên cực kỳ rảnh hơi hoặc thích quậy phá mới làm trung gian vì làm thế vì tuy chúng vẫn ở trong bí cảnh thật nhưng đám vu sư giao kèo với hắn có thể thay hắn làm 1 số chuyện ở bên ngoài, nếu ta nhớ không nhầm thì tộc Goblin tới hiện tại vẫn đưa mảng này vào chương trình dạy học của mình."

"Chủ yếu là cho tụi trẻ trải nghiệm 1 số cảm giác thôi vì bọn chúng thuộc dạng đủ sức để vận hành các trận từ cỡ trung trở xuống nhưng đương nhiên bảng giao kèo mà bọn ta cung cấp cho đám vu sư cũng chỉ là 1 giao kèo kéo dài khoảng 1-2 tháng tức là vừa hết khóa học trải nghiệm nên nói chung là bọn ta cũng chẳng tạo quá nhiều hỗn loạn ở ngoài kia.

Nhưng nếu ta nhớ không nhầm thì con trai ngươi từng liên hệ với con trai ta để đưa ra 1 số bản giao kèo có dính tới nó ra bên ngoài, nên nhớ rằng chỉ có những kẻ sở hữu bản giao kèo của con trai ngươi trong tay thì mới mời nó làm trung gian được và không nghi ngờ gì khi đây chính là biểu tượng trung gian của nó."

(Giải thích rõ hơn thì con người quá yếu để vận hành trận có quy mô tầm trung trở lên nên phải lập giao kèo với các chủng tộc cổ xưa để mời họ làm trung gian và chỉ có nắm bản giao kèo trong tay thì mới có thể mời kẻ đó làm trung gian được.

Bởi vì các chủng tộc đã sớm quy ẩn và chọn ở trong bí cảnh nên cả 2 bên thường không gặp mặt trực tiếp mà chính những kẻ muốn tác động ra bên ngoài như tạo ra 1 thảm họa hay thu thập 1 món đồ vật gì đó sẽ tự chủ động đưa các bảng giao kèo có liên quan đến bản thân ra ngoài nhằm thông qua bản giao kèo để đám vu sư nhận giao kèo đi làm thay cho mình đổi lại thì bản thân sẽ làm trung gian cho chúng theo hiệp ước trên giao kèo.

Các bản giao kèo thường rất hiếm bên trong nội bộ các đại tộc quần, đúng hơn thì chúng chỉ được tạo ra và lưu hành vào thời đại giả kim thuật thôi nên căn bản là không có nguồn cung về các bản giao kèo tại các thời đại sau đó, những kẻ có trong tay các bản giao kèo thường là thông qua đấu giá đồ cổ hoặc là may mắn đạt được.

Hơn cả chính vì bản thân các bản giao kèo này đã quá cổ xưa rồi nên nội dung được viết trên đó không còn quá phù hợp với hiện tại nữa, đó là chưa kể đến việc đưa ra ngoài căn bản là rất khó rồi đưa vào tay của những kẻ có hiểu biết về các bản giao kèo như vu sư thì lại càng khó hơn.

Trừ tộc Goblin ra vì tộc này vẫn tạo ra các bảng giao kèo kéo dài từ 1-2 tháng để phục vụ cho mục đích học tập của thế hệ sau, chỉ có duy nhất tộc này là vẫn giữ lại đường dây liên lạc với đám vu sư để đảm bảo 100% rằng các bản giao kèo ngắn hạn này sẽ vào tay của chúng.

Còn trường hợp bên trên thì vào khoảng 20-30 năm trước gì đó, con trai của Grank đã nhờ con trai của Tray tạo ra những bản giao kèo và rải nó đi khắp Sinnoh region với 1 mục đích gì gì đó chẳng ai biết, nhưng đương nhiên chuyện này đủ biến mất để khiến Grank chẳng biết gì cả.)

"Tại sao ta không biết chuyện này?"

"Grank à, trên đời này có rất nhiều chuyện mà ngươi không biết, ngươi chỉ biết nhiều hơn những kẻ bình thường chứ không phải là tất cả."

"Tại sao mọi lần nói chuyện với ngươi đều mang lại cho ta cảm giác bản thân mới là hậu bối vậy?"
— QUẢNG CÁO —


"Chà chà, cái này thì phải tự hỏi chính bản thân ngươi thôi, nhưng về chủ đề thằng con trai của ngươi thì quả đúng là khó đoán thật, bây giờ ta mới hiểu được nó tính làm cái gì, hay nói đúng hơn thì phải nói rằng là nó muốn cái gì."

"Nội dung trên bản giao kèo kia ghi gì?"

"Mọi nội dung đều là để hướng tới trận pháp hiến tế này."

"Tức bản giao kèo này tồn tại như 1 bí tịch trận pháp dạy cách dựng trận hiến tế nhưng không bao hàm quyền lợi của nó?"

"Về căn bản là vậy, có vẻ như thằng nhóc kia không muốn lập giao kèo với những kẻ tầm thường, nói đúng hơn thì nó chỉ muốn lập giao kèo với những kẻ đủ điên để đi theo dạng trận pháp này."

(Giải thích rõ ra thì con trai của Grank đã rải ra kha khá những bản giao kèo nhưng khác với những bản giao kèo khác là 1 giao ước giữa 2 bên, những bản giao kèo này chỉ có 1 nội dung duy nhất là dạy những kẻ có nó trong tay dựng lên trận hiến tế.

Hơn cả còn là 1 trận bậc cao, tức là đây chính là điều kiện cơ bản nhất để lập giao kèo với con trai của Grank, chỉ có những kẻ đủ điên đi theo hướng dẫn thì mới có thể đủ tư cách lập giao kèo với hắn ta, tức là vụ này có mức độ hệ trọng rất lớn, ít nhất là đến Grank cũng không biết.)

"Nó mong muốn cái gì?"

"Thưa Grank Nanh Sắt đáng kính, tuy ta mang biệt danh Lắm Chuyện nhưng không phải vấn đề nào ta cũng sẽ nói ra, nhất là vấn đề đã được nhắn nhủ từ trước."

"Có vẻ như thằng bé thực sự có âm mưu nào đó rất lớn, không chỉ có thể qua mắt được ta mà còn bỏ ra 1 cái giá đủ lớn để tộc trưởng tộc Goblin im hơi lặng tiếng xuyên suốt cả chục năm qua, nhưng ta vẫn không hiểu là tại sao lại phải vào ngày hôm nay mới bắt đầu."

"Bởi vì ngày hôm nay là 1 ngày lý tưởng."

"Vì ta đang ở ngoài cũng như đang ở 1 nơi mang đầy tính thiên liêng như nơi này ư? Nếu thật vậy thì giờ ta có thể trực tiếp xiên chết nó luôn, hơn cả ngày hôm nay chỉ đẹp trong tín ngưỡng Aura Guardians mà thôi, nó chẳng phụ trợ cho tộc Orc hay trận pháp bất cứ thứ gì cả."

"Nếu chỉ trong trường hợp bình thường mà thôi, trên thực tế thì ngày hôm nay là ngày mà lốc xoáy do Lugia tạo ra vừa đi đúng 1 vòng đại diện cho 1 vòng tuần hoàn của gió, Tornadus đương nhiên cũng đã bắt đầu nổi gió lên rồi, hôm nay tộc Orc sẽ mạnh hơn 2 phần so với bình thường, đương nhiên do chúng ta đang ở lãnh địa của thần nên không nhận được hiệu ứng buff."

"Hừm, nếu chỉ như vậy thôi vì ta đã sớm tính tới rồi, hơn cả chỉ 2 phần thôi thì chênh lệch vẫn còn đó, còn trong hệ thống và vượt qua hệ thống căn bản là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau rõ rệt, muốn giết nó thì ta cũng chỉ cần 1 đấm ở bất cứ khoảng cách vật lý nào."
— QUẢNG CÁO —


"Nhưng quan trọng ở đây là ngươi sẽ không giết nó, tuy ngươi là kẻ sẵn sàng giết chính con trai của mình vì lợi ích chung của chủng tộc, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như thế này nữa, việc tác động ra bên ngoài chỉ khiến tộc Orc nhiễm càng nhiều nhân quả hơn, tương đương với chuyện càng dễ bị kéo vào bàn cờ này hơn.

Có điều ngươi vẫn chưa biết được nguyên do đằng sau chừng đó hành động của nó nên ngươi vẫn đang tò mò, dù sao tìm ra được lý do sau đó giết nó cũng chưa muộn, dù sao đây cũng chỉ là 1 trận pháp được vận hành trong hệ thống, với chúng ta thì nó cũng chỉ cần 1 cái phất tay là giải quyết được."

"Cứ cho lời ngươi nói là đúng đi, vậy vụ này liên quan gì đến chuyện phải là ngày hôm nay?"

"Hôm nay là 1 ngày đặc biệt."

Grank lúc này mới dựa trên những thông tin ít ỏi do Tray cung cấp đi kèm với những thứ mà ông ta hiểu về thằng con trai của mình để nghiêm túc suy nghĩ về chủ đề về sự đặc biệt của ngày hôm nay và để rồi ông ta nhận ra rằng bản thân đã phạm phải 1 sai lầm rất lớn.

"Nó muốn trộm đi mảnh vỡ kia."

"Hahaha, đúng vậy, nếu ngày hôm nay không làm thì không bao giờ có thể làm được cả."

"Nhưng tại sao nó lại biết là vào ngày hôm nay cơ chứ? Chẳng lẽ nó đã sớm nhìn ra thứ gì đó rồi hay sao? Rõ ràng vì ngày hôm nay mà nó đã lên kế hoạch ít nhất cũng phải cả 100 năm về trước để đame bảo rằng mọi thứ đi theo đúng hướng mà nó muốn.

Chục năm trước đưa ra các bản giao kèo, vài năm trước con gái của Cthulhu thiệt mạng, vài tháng trước Lugia nổi lên cơn lốc xoáy kia và ngày hôm nay, khi cây sinh mệnh được trồng xuống thì ta phải đi tham gia buổi lễ, tức là nó có thể nhúng chàm vào cuốn sổ tay do Sana để lại nhằm tìm ra tọa độ của mảnh vỡ không gian mà cô ta đã lấy xuống 10 triệu năm trước.

Nhưng nếu dễ tra đến vậy thì ta cũng đã sớm tra ra vị trí rồi, cây sinh mệnh phục hồi cũng đi kèm với 'phản hồi' kia, con gái của Cthulhu sẽ thức tỉnh và chắc chắn Sana sẽ xuất hiện, đây còn là 1 sự kiện có dính dáng đến thần linh nên chắc chắn cô ta sẽ mang cơ thể thật tới."

"Có vẻ như con trai của ngươi đã biết được 1 số chuyện rồi, thực sự thì ta cũng cảm thấy tò mò với những toan tính của nó trong tương lai, nhưng đương nhiên phải đảm bảo rằng nó có tương lai cái đã."

"Hừm, nếu nó đã dám thách thức ta rồi thì đương nhiên cũng đã sớm tự giác ngộ được rằng bản thân sẽ phải lãnh hậu quả, ta vẫn muốn xem xem liệu nó sẽ làm được những gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến như thế này đây."

Câu chuyện đầy ánh sáng và sự tích cực, từng bước trưởng thành đi lên từ vực sâu, bắt đầu ngô nghê cho tới lão luyện Vạn Biến Hồn Đế
Q&A