• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 39: Căn cứ C
Trời tối sập, cả hai đi dạo một vòng quanh khu trại để tìm mua thực phẩm.

Việc tìm kiếm những lều bán lương thực không khó khăn, bởi người dân có quy ước treo vật tượng trưng cho món đồ họ bán lên đỉnh lều.

Đổng A dừng chân trước một căn lều màu đen tách biệt với những lều khác. Cấu trúc lều kết hợp giữa nilon và da thú, phía trước bày la liệt những chiếc bình gốm. Miệng bình còn lưu lại vết dầu mỡ, cho thấy chúng từng được dùng để đựng mỡ động vật. Bên cạnh hàng rào là vài chiếc thùng sắt nhốt những con vật nửa biến dị.

Đây là khu giết mổ tập trung của cả trại Soca. Vì trời đã tối, nên số người ở lại không nhiều. Nơi đây mang một bầu không khí khác biệt so với phần còn lại của căn cứ. Mùi tanh nồng của chất thải động vật và máu tươi khiến ai đi qua cũng phải nhăn mặt.

Đổng A gặp một ông lão. Tuy gầy gò, lưng còng, nhưng ông lại sở hữu cơ bắp săn chắc. Lúc này, ông đang ngồi xổm, tay cầm con dao làm từ xương quái vật, thoăn thoắt xử lý một con lợn nhím. Xung quanh là ba bốn thiếu niên choai choai đang loay hoay phụ giúp.

Có khách đến, nhưng ông lão không vội vàng chào hỏi mà vẫn tiếp tục mải mê với công việc của mình.

Đổng A, biết tính cách người ở vùng này là thế, kiên nhẫn hỏi:

“Xin hỏi, thịt ở đây được bán như thế nào?”

Ông lão không ngẩng đầu lên, nói:

“Đổi bằng những thứ có giá trị. Tốt nhất là gia vị, tinh bột, vũ khí, còn nếu thứ khác thì phải mang ra đây ta xem xem cái đã.”

Đổng A đã chuẩn bị sẵn, nói:

“Những thứ ngươi nói ta không có, nhưng ngươi xem những xương quái vật này có được hay không?”

Hắn liền lấy ra khỏi balo không ít chiến lợi phẩm thu được trên đường chém giết quái vật, tất cả đều là tinh phẩm, không có cái nào không phải.

Ông lão nghe vậy có chút hứng thú, buông dao phay xuống, tiến lên kiểm tra tỉ mỉ. Rất nhanh, sắc mặt hắn liền sáng rỡ lên, nhìn đống xương thú như nhìn trân bảo, thì thầm:

“Làm sao mà có được những thứ này?”

Phải biết, chất lượng xương quái vật càng tốt, thì quái vật càng mạnh mẽ. Số xương thú này ông chưa bao giờ gặp qua, hẳn là thuộc về quái vật ở vùng khác.
— QUẢNG CÁO —

Xong Lão hướng về Đổng A nói:

"Ngươi nên đến lều vũ khí trước! Đổi lấy giấy chứng nhận sau đó tới đây đổi thịt sẽ có lợi hơn 1 chút."

Đổng A mỉm cười: "Không sao cả! Chúng ta không ngại."

Ông Lão cẩn thận kiểm tra độ cứng, lôi ra một miếng da thú cực dày để đo độ sắc bén. Khi ấy, lão nhận thấy chúng còn có cả rãnh lấy máu tự nhiên, hay một số răng nanh có răng cưa mini, dùng trên đối thủ sẽ kèm theo đặc hiệu chảy máu và xuyên phá.

Rõ ràng những xương thú trên tay không phải do người bình thường có thể săn bắt được.

Ông cẩn thận đánh giá lại hai vị khách trước mặt, khuôn mặt hiện lên vẻ kính sợ, nói:

“Những xương quái vật này rất thích hợp để chế tác vũ khí. Ngài muốn đổi hết hay sao?”

Đổng A: “Ta muốn đổi lấy 50 kg thịt khô đã tẩm ướp Si chua. Như vậy có đủ không?”

Lão bán thịt không cần suy nghĩ đáp ứng ngay: “Đủ rồi!”

Ông lão cũng tỏ ra rất vui mừng. Súng mặc dù dễ sử dụng nhưng quái vật biến dị khác với động vật thường. Bắn trúng một phát súng chưa chắc đã khiến bọn quái gục ngã.

Súng phải thật lớn mới có hiệu quả, nhưng thợ săn là người bình thường, thợ săn biến dị tuy mạnh mẽ nhưng một vài khía cạnh vẫn yếu hơn cải tạo chiến sĩ.

Mỗi một cân trọng lượng tăng thêm đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Hơn nữa tiếng súng quá lớn, dùng nó xong bị quái vật phát hiện, bị bao vây, chạy lên trời cũng khó thoát.

Vì vậy, khi đi săn, họ chủ yếu sử dụng bẫy. Bẫy kim loại cần phải nhỏ nhẹ, ẩn núp và có khả năng xuyên phá lớp da quái vật. Tuy nhiên, những yêu cầu này rất khó đáp ứng được.

Do đó, sử dụng gai nhọn, móng vuốt, răng nanh quái vật sẽ là lựa chọn tối ưu hơn. Gai nhọn, móng vuốt, răng nanh vừa bền chắc, nhẹ lại vừa dễ dàng ẩn núp.

Một số móng vuốt, răng nanh còn có các hiệu ứng đặc biệt như chảy máu, hoặc xé toạc, mang lại hiệu quả cao hơn nhiều.
— QUẢNG CÁO —

Các vũ khí làm từ xương quái vật rất nhẹ lại cứng cáp, đối với biến dị thợ săn dùng tốt hơn xa so với vũ khí làm từ hợp kim kim loại. Do vậy, chúng luôn được giới thợ săn hết sức ưa chuộng.

Giới thợ săn trong rừng thường có câu nói: “Súng dùng để đối phó với con người, còn xương quái vật dùng để đi săn ” là chuyện như vậy.

Ông lão hỏi tiếp: “Ngài có tủy xương bán không?”

Đổng A: “Có, nhưng ngươi định lấy cái gì ra đổi?”

Ông lão: “Ngài có nhu cầu gì? Nơi đây thỉnh thoảng sẽ có người từ căn cứ C và căn cứ Z tới, mang theo không ít thứ hay ho.”

Đổng A nghe vậy hứng thú: “Ồ! Vậy dẫn ta đi xem một chút.”

Lão liền dẫn theo Đổng A đi về một căn lều gần đó. Trước lều còn có hai lính canh đang cầm súng liên thanh đứng gác.

Ông lão đi tới, hai người lính liền kính cẩn chào hỏi. Qua đó có thể thấy địa vị của ông trong trại rất cao.

Đổng A đi theo tiến vào trong lều. Bên trong, xếp đặt la liệt đủ thứ xương thú, bẫy, vũ khí làm từ xương thú. Có cả súng săn, súng liên thanh, lựu đạn,... không thiếu thứ gì cả.

Đến đây lão mới giới thiệu:

“Ta là trại phó của trại Soca. Các ngài là cải tạo chiến sĩ chứ? Sợ là trong cải tạo chiến sĩ cũng là cường giả đi, những xương quái vật trong tay ngài, gặp trong hoang dã, solo 1 với 1 không cải tạo chiến sĩ nào có thể chiến thắng.”

Đổng A vốn biết ông lão này thân phận không đơn giản, trong tư liệu đã có đề cập. Thấy lão thẳng thắn, cũng liền bắt chuyện:

“Đúng rồi! Chúng ta làm nhiệm vụ đi qua nơi đây. Muốn đi thành El Dorado. Dạo gần đây có nhiều cải tạo chiến sĩ đi qua vùng này không?”

Trại phó: “Chỉ cần không phải người của căn cứ Long Tuyền, chúng ta không quản. Không biết dạo này xảy ra chuyện gì mà quái vật và thực vật biến dị sinh sôi nảy nở rất nhiều. Người của căn cứ C từ trên cao nguyên cũng thường xuyên đi vào rừng rậm, trong đó cải tạo chiến sĩ cũng không ít.”

Đổng A nghe nói tới căn cứ C cũng rất ngạc nhiên. Căn cứ C nằm trên cao nguyên, là căn cứ lớn nhưng lại chính thức phụ thuộc vào căn cứ T.
— QUẢNG CÁO —

Khoảng cách đến thành El Dorado ở phía nam và căn cứ T ở phía bắc là xêm xêm nhau.

Căn cứ C được viện trợ từ căn cứ T, nên rất có thể sở hữu cả công nghệ cải tạo chiến sĩ sinh học và máy móc, thực lực không thể coi thường.

Đổng A vội hỏi: “Cải tạo chiến sĩ của căn cứ C? Sinh học hay máy móc?”

Trại phó: “Có cả sinh học, cả máy móc.”

Đổng A nghe, có chút ngưng trọng thầm nghĩ: “Hành trình tiếp theo ở El Dorado coi bộ không đơn giản rồi.”

Không để ý tới chuyện này, Đổng A vội hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất: “Dạo này, lính đánh thuê của căn cứ Z có đi ngang qua đây không?”

Trại phó: “Có! Hai tháng trước có đội ngũ rất lớn đi ngang qua, tiến về thành El Dorado.”

Còn căn cứ S, Đổng A đương nhiên sẽ không hỏi. Giống với căn cứ Long Tuyền, đám người kia đã không khác gì quái vật lại còn có thể biến thân.

Chúng sẽ không công khai đi vào căn cứ của nhân loại, với trình độ của những người sống sót nơi đây, khó mà có thể phát hiện.

Đạt được tất cả tình báo mình muốn sau, Đổng A mới có thời gian quan sát số vũ khí trưng bày trong lều.

Khi đến vị trí trung tâm nhất, có 3 vật phẩm khiến hắn phải chú ý: thứ nhất, một khẩu súng đại liên được sản xuất theo kiểu cầm tay, dùng đạn đại liên 12,7mm.

Nhìn vào thiết kế to lớn rườm rà, có thể thấy: là loại vũ khí chuyên dụng cho cải tạo chiến sĩ.

"Biển Đông vạn dặm dang tay giữ

Đất Việt muôn năm vững trị bình."

Cơ hội nào cho chúng ta? Liệu có thêm những trận chiến lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu như cha ông đã từng làm? Một dân tộc anh hùng, kiên cường, bất khuất, chảy trong mình dòng máu Lạc Hồng, một dân tộc chiến đấu tới giọt máu cuối cùng không đầu hàng trước áp bức bóc lột, thiên niên sử mới của chúng ta bắt đầu với bộ truyện: Nam Thiên Chiến Hỏa