• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: Tận Thế Hàng Lâm.

Tính theo tuổi Tây, Quốc Quang năm nay vừa tròn 20 tuổi. Hắn cao 1 mét 9, cơ ngực như trống, cơ bụng 8 múi, là sinh viên năm 2 Đại học thể thao Hồng Phúc, chuyên ngành cử tạ.

Sinh viên bình thường ở tại độ tuổi này nên chơi thì chơi, nên học thì học, có thể yêu đương liền yêu đương. Số ít cần làm thêm thì đã ráo riết tìm việc. Riêng hắn lúc này đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp rồi.

Vừa mới tuần trước, Quốc Quang đã tham gia thế vận hội mùa hè - Olympic năm 2024 tại Pháp, hạng mục cử tạ hạng cân 81 kilogram. Lần đầu tham gia, hắn do quá căng thẳng nên phát huy không ổn, nhưng dù là vậy, hắn vẫn đạt được hạng 2, cho đoàn thể thao đất nước Đại Cổ Việt tăng thêm một tấm huy chương bạc.

Lúc này, hắn hẳn là tham gia các loại họp báo hoặc là đi cổ vũ cho đoàn thể thao của quốc gia các môn khác. Có điều sau khi thi đấu xong, hắn phát hiện mình bị đau cổ chân. Vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng vì cẩn thận cùng đặc thù nghề nghiệp, hắn vẫn về nước trước một tuần để bác sĩ chuyên môn theo dõi cùng chữa trị chấn thương.

Hiện tại, Quốc Quang ở tại bệnh viện Thể thao Đại Cổ Việt. Có bác sĩ chuyên môn theo dõi cùng thực phẩm dinh dưỡng dành riêng được tỉ mỹ chuẩn bị sẵn .

Vì chấn thương, hắn hiếm thấy có mấy ngày nghỉ dài hạn, không cần huấn luyện nên hiện tại liền có được sung túc thời gian chơi trò chơi.

Hắn vận động thiên phú so với hắn kỹ năng chơi trò chơi quả thực là một trời một đất, cách nhau cực xa. Hắn tự nhiên biết mình là một con gà, cho nên chỉ đánh thường giải trí, nhưng trên đời này không thiếu loại người bới lông tìm vết.

Một trận đấu chế độ đánh thường lại bị tên kia xem như trận đấu xếp hạng quan trọng. Quốc Quang bỏ mạng một hai lần, liền bị tên đó ầm ầm sủa bậy. Trò chơi thất bại, cùng một cái người chơi thúi miệng mắng nhau, Quốc Quang bực tức thoát khỏi trò chơi.

Hắn mở ra ổ đĩa trò chơi. Tại trong đủ loại biểu tượng điểm lấy quen thuộc Liên minh Huyền Thoại trò chơi.

Đúng vậy, tại cái này thế giới, Liên Minh Huyền Thoại không phải ngươi quen thuộc đấu trường trực tuyến nhiều người chơi MOBA mà là RTS chiến lực thời gian thực ngoại tuyến trò chơi.

Cũng như các game RTS cùng thể loại, người chơi sẽ chọn các loại trận doanh như Noxus, Demacia, Shurima, Quần đảo Bóng Đêm v,v… Mỗi trận doanh sẽ có tương ứng Anh Hùng, đặc thù binh chủng, kiến trúc, vũ khí v,v… Nhiệm vụ của người chơi là căn cứ bản thân yêu thích xây quân doanh, kiếm tiền, bạo binh các loại hành động, đem thế lực lớn mạnh, tiến đến thống nhất toàn cõi Runeterra.

Quốc Quang đã nhiều lần phá đảo trò chơi này bằng đủ loại thế lực trận doanh, hắn hiện tại còn hứng thú chơi chủ yếu là “tận thế hình thức”, nơi tất cả trận doanh, thế lực hợp sức lại, dưới quyền điều khiển của người chơi, cùng “Vô Tận Hư Không” thiên tai quái vật thuỷ triều chiến đấu.

Loại hình thức này gần như không có khả năng thắng, chỉ là người chơi kiên trì được bao nhiêu vòng chơi mà thôi. Hiện tại, thế giới cao nhất kỷ lục là tồn tại là sống sót qua 257 làn sóng quái vật tấn công, do chính Quốc Quang nắm giữ.

“Lần này đem kỷ lục nâng cao lên số tròn nào.” Quốc Quang hô hào một câu, cùng lúc mở ti vi chọn kênh truyền hình yêu thích TGM.
Hiện tại là 7 giờ, mỗi ngày vào giờ này, kênh sẽ phát thời sự khoản 30 phút, sau đó sẽ phát bảng xếp hạng âm nhạc hàng tuần, cũng là Quốc Quang yêu thích chương trình.

“Kính chào quý khán giả xem đài. Căn cứ đài thiên văn khí tượng đưa tin. Năm giờ chiều nay, nước ta sẽ được chứng kiến hiện tượng “Siêu cấp mưa sao băng.”

“Mưa sao băng khả năng kéo dài suốt 24 giờ, đây là 6 ngàn năm mới xảy ra một lần kỳ tích cảnh quan. Tại trong lịch sử con người là lần đầu tiên xảy ra, thậm chí đối với toàn bộ lịch sử Tinh Cầu cũng là sự kiện đếm trên đầu ngón tay .”
— QUẢNG CÁO —

“Trước đó chúng tôi cũng đã thông tin cho quý vị, lần này trong cụm thiên thạch không tồn tại kích thước lớn thiên thạch, toàn bộ đều là cỡ nhỏ thiên thạch. Trên cơ bản, sẽ không có bất kỳ khả năng ảnh hưởng đến mặt đất . Xin quý vị không cần hốt hoảng, cũng không cần tin bất cứ tin đồn vô căn cứ nào dẫn đến hại người hại thân sự kiện.”

Quốc Quang con mắt rời khỏi màn hình máy tính xách tay, liếc lên ti vi. Quốc Quang đối với kỳ quan mưa sao băng cũng rất quan tâm, hắn lớn đến như vậy còn chưa một lần nhìn thấy sao băng đây. Tiếc là thời gian quá ngắn, chưa thể tìm tới một cái cô nàng ngắm cùng.

“Y tá Bảo Ngọc hình như cũng chưa có bạn trai, nếu không thử thử một chút? Quốc Quang nghĩ nghĩ, tay đưa lên sờ mũi.

“Ừm, chuyện gì xảy ra?”

Một mùi vị nồng nặc chua lè, khét lẹt, hôi hám từ cửa sổ cuốn tới. Hắn mau chóng đứng lên, bước vội để đóng lại cửa sổ. Bất quá lúc hắn vừa đi được hai bước, bên ngoài bầu trời đột nhiên sáng lên. Sáng đến độ hai mắt của hắn trắng xoá, Quốc Quang không chịu nổi kích thích gầm lên đau đớn, cơ thể loạng choạng ngã về sau.

“Viu, vù vù…”

Không khí bị xé rách tạo ra khổng lồ âm thanh cùng gió. Ngắn ngủi chốc lát, một vệt ánh sáng bay tới. Bên trong ánh sáng là một tảng đá, nó mang theo khổng lồ nhiệt lượng, im ắng đem thuỷ tinh cùng khung sắt cửa sổ đốt thành nước rồi hóa thành hơi.

Ầm một tiếng, tảng đá đập mạnh xuống sàn nhà, tạo ra làn sống không khí, lần nữa đem Quốc Quang đập bay về sau. Cơ thể hắn đập mạnh vào thành giường, đem máy tính ngã đổ xuống đất, đập lên thân. Đáng sợ nhiệt lượng thiêu đốt vỏ cao su cách điện của dây sạc, đem dây điện bên trong bại lộ tại không khí.

Màu lam cổ quái ánh sáng theo dòng điện chạm vào Quốc Quang, nó đem hắn bị thiêu khét cơ thể bao bọc lại, đồng thời kéo lấy “thiên thạch” lại gần. Cái đó thiên thạch ào ào rung động, giống như muốn cách xa cổ quái ánh sáng xanh nhưng nó chỉ chống đỡ được vài phút liền phải chịu thua, bị màu lam ánh sáng nuốt mất.

Lấy Quốc Quang làm trung tâm, khổng lồ nhiệt lượng tản mát mà ra đem sàn nhà đốt ra một cái lỗ hổng. Hắn mất điểm tựa, cơ thể theo lực hấp dẫn rơi xuống dưới.

Đợi đến Quốc Quang lần nữa tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu.

—--------- Trong truyền thuyết đường ngăn cách —-----------

“Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi là hiện trường khủng bố sao? Quốc Quang tỉnh lại, lồm cồm bò dậy. Hắn vẫn còn nhớ rõ vừa nãy mùi vị cay nồng kinh tởm cùng ánh sáng loá mắt .

“Ừm? Ta chết rồi sao? Đây là đâu? Ta làm sao lại ở chỗ quái này?

Quốc Quang con mắt đã mở, hắn cẩn thận quan sát xung quanh. Hắn hiện tại đang nửa ngồi trong hố, hố sâu không sâu lắm, chừng 4 - 5 mét. Hắn nhìn lên liền thấy trần nhà, chỗ đó bị đốt ra một cái lỗ hình dạng không cân xứng. Trong hố có vật chất cháy khét đen thui, xung quanh thành hố còn có một số hình thù kỳ quái “rễ cây.”

Quốc Quang phải mất một lúc mới nhận ra rằng vì lý do nào đó, hắn từ gian phòng của mình tại tầng 2 rớt xuyên qua xi măng sàn nhà xuống tới tầng trệt. Hơn nữa không tại mặt đất tầng trệt mà là một cái hố tại tầng trệt. Hắn không biết mình gặp phải chuyện gì, nhưng ở trong đây cũng không phải là một ý hay.

Quốc Quang cẩn thận đứng dậy, hắn bất chợt nhận ra chân của mình đã hoàn toàn hết đau. Thân thể ngoài trừ có chút dơ bẩn cùng trần truồng, tất cả đều không có vấn đề gì. Không chút nào đau đớn, chấn thương, thậm chí là một vết xước cũng không.
— QUẢNG CÁO —


“Mọi chuyện ngày càng kỳ quái rồi.” Quốc Quang không nhịn được nói thầm.

Hắn lấy tay sờ sờ xung quanh hố sâu, thân hố lởm chỏm, nhiều chỗ sắt nhọn, có thể cắt thương tay cùng chân nếu khi leo không có dụng cụ bảo hộ . Quốc Quang nghĩ nghĩ, liền quyết định hô to kêu cứu, vận động viên không chỉ biết vận động còn phải biết bảo hộ bản thân của mình.

Chưa rõ tình huống đã khiến bản thân bị thương cùng không biết nguy hiểm phía trên, Quốc Quang lựa chọn cái sau. Giữa hai cái xấu, chọn cái ít tệ nhất.

“Có ai ở đây không?! Có người mất kẹt rồi! Cảnh sát, cứu hoả có ai tới giúp cái?” Quốc Quang hô chừng 2 - 3 phút vẫn không thấy có bất kỳ ai trả lời, tầng trệt mọi khi đông nghẹt người hiện tại hoang vắng một cách lạ thường.

Quốc Quang lại đợi thêm ít lâu, đếm thầm thời gian đã hơn 7 - 8 phút. Hắn đành quyết định tự cứu.

Hắn trong thời gian chờ đợi cũng không ở không, hắn lấy tay sờ lấy màu đen vật chất, thứ này hẳn là xi - măng bị đốt cháy thành bụi hống. Hắn dùng chân nhẹ nhàng đạp nát một số vật chất bị vón cục đá nhỏ thành cần dùng bột phấn.

Thân thể con người là một cái nồi hơi, đặc biệt là khi vận động, mồ hôi, dầu cùng nhiều vật chất khác bị ép ra khỏi lỗ chân lông tạo đổ ẩm cho cơ thể, dùng bụi phấn chà xát tay giúp tăng ma sát, để tay chân dễ dàng bám vào bề mặt trơn tuột. Quốc Quang đem tay chân phủ đầy một lớp bụi đen, sau đó hắn cẩn thận leo lên từng chút một.

Hắn dù đã rất cẩn thận, nhưng trong quá trình leo, vẫn có một lần đạp hụt chân. Theo bản năng, hắn lấy tay nắm thật chặt vách hố, phải trượt một đoạn nhỏ mới dừng lại hoàn toàn. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là tay chân của hắn chỉ là bị trầy xước mà thôi, hơn nữa sức mạnh của hắn cũng lớn hơn trước.

Quốc Quang bản thân là vận động viên chuyên nghiệp, hắn nhận biết cơ thể ít có sai lầm. Quốc Quang chỉ dùng chưa tới 5 phút, liền thoát ra khỏi hố sâu.

Tầng trệt bết bát đến khó nhận ra, cửa cái biến mất để lại một mảng tường trống hoác, thảm cỏ phía ngoài sân bị biến thành chất đốt cho lửa hừng hực cháy. Tường bao bên ngoài cũng đã bị nhen lửa đỏ rực, không khí nóng hổi tựa như lò thiêu.

Trên sàn nhà gạch men dính đầy bụi bặm, bùn đất. Kim tiêm, ống thuốc, giá đẩy v,v. . . rơi đổ tán loạn. Hàng loạt vết máu đỏ thẫm như ai đó vẩy mực vẽ bậy lên sàn , phía trên còn tô điểm nhân loại tay chân, một số thậm chí chỉ còn xương trắng.

Chỗ góc đại sảnh, kinh dị hình ảnh đang trình chiếu. Một người nam nhân có tóc kiểu undercut, tựa như hổ đói dùng hai tay của mình xé nát một cái khác nhân loại thân thể, đưa hắn máu thịt tộng vào cổ họng của mình.

Con quái vật đó hai chân đã mất, đường ruột, nội tạng trong bụng tuột ra ngoài hông. Nó hai tay gầy còm chỉ còn da bọc xương, móng tay da thịt do dùng lực quá mạnh đã sớm xức bông. Mỗi lần nó ngoạm ăn, cổ họng đều phát ra tởm lợm âm thanh.

“Cái này, chẳng lẻ là xác sống?!!!!”

Quốc Quang làm sinh viên thời hiện đại, hắn tự nhiên là coi qua rất nhiều cùng loại điện ảnh, tiểu thuyết. Hắn không cho là đây là một trò đùa, không ai sẽ làm lớn như vậy cảnh tượng chỉ để dọa một cái sinh viên

Trong vô thức, Quốc Quang hai tay nắm lại. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, từ da truyền đến đau đớn khiến hắn bình tĩnh hơn.
— QUẢNG CÁO —

“Phía ngoài bị lửa bao vây, nên không thể thoát đi bằng cửa chính, ta hiện tại lại không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trước tiên, ta cần tìm nơi an toàn để trốn, tìm lấy vũ khí tự vệ, sau đó tìm cách liên hệ với ba, mẹ để tìm hiểu tình trạng bên ngoài.” Quốc Quang nhanh chóng cho ra một cái hợp lý kế hoạch.

Ở tại tầng trệt, Quốc Quang nghĩ ra chỗ trốn đầu tiên chính là nhà vệ sinh. Hắn không dám chần chừ liền nhanh chóng rời đi. Con quái vật tại góc phòng không hề phát hiện hắn rời đi. Không biết là do nó mải mê thưởng thức thức ăn hay do Quốc Quang chân trần giẫm sàn không ra tiếng động lớn.

Hắn nhiều lần sợ sệt tại trên đường đi, cái ngõ ngách nào đó sẽ có xác sống xông ra, nhưng may mắn dường như ở phía hắn. Quốc Quang một đường bình an vô sự, cuối cùng đến được nhà vệ sinh.

Quốc Quang tìm một phòng trống, hắn liền khoá cửa. Bản thân cẩn thận ngồi lên thùng chứa nước của bồn cầu, hai chân gác lên nắp bồn cầu, đảm bảo người từ ngoài nhìn vào không thấy được người bên trong.

Tại bịt kín hoàn cảnh, Quốc Quang cuối cùng cũng có thể bình tĩnh. Hắn cố gắng thu nhỏ bản thân hô hấp để giảm nhỏ khả năng bị phát hiện, trong một số tác phẩm, xác sống đối với âm thanh vô cùng mẫn cảm.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Quốc Quang nhịp tim cùng tâm thần cuối cùng bình thường lại. Đột nhiên, một âm thanh xuất hiện trong đầu của hắn.

[ Tích.
Phát hiện thế giới vật chất - năng lượng phù hợp.
Phát hiện linh hồn tần số phù hợp.
Phát hiện sóng điện não phù hợp.
Nhịp tim ổn định, huyết áp bình thường.
Đầy đủ khoá lại điều kiện.
Hệ thống tiến hành khoá lại: 0%…9%...99%...100%
Khoá lại thành công.
Khoá lại quan chỉ huy 1%…10%... 45%...100%
Khoá lại thành công.
Hệ thống khởi động hoàn tất.
Liên Minh Huyền Thoại hệ thống sẵn sàng phục vụ.


Thanh niên số nhọ bị vô số nữ nhân yandere theo đuổi. Từ cô em gái xinh xắn cho đến cả bạn thời thủa nhỏ, thậm chí đến cả tiểu thư cao quý cũng sẵn sàng dùng đủ mọi cách để có thể chiếm lấy cậu.

Cuộc sống bị đảo lộn, ngày ngày phải đề phòng các cô gái, chỉ cần một chút lơ là, kết cục của cậu sẽ chính là bị nhốt trong phòng giam không thể thoát ra ngoài.

Vậy làm cách nào để cậu ấy có thể vượt qua được chúng, tất cả sẽ có trong: Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường