• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: Lâm Duyên.
Chương 1: Lâm Duyên.


[ Vũ Động Càn Khôn Thế Giới - Nguyên danh được gọi là Thiên Huyền Đại Lục - Đông Huyền Vực - Đại Viêm Vương Triều ].

Tại nơi lấy thực lực vi tôn Vũ Động Càn Khôn Thế Giới, không ai hay biết chẳng bao lâu sau ở nơi hẻo lánh này sẽ sinh ra một một cái cường giả có thể uy áp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục là Võ Tổ - Lâm Động.

Sự xuất hiện của Lâm Động cũng khiến Bách Triều Đại Chiến bên trong thuộc về tầng thấp nhất Đại Viêm Vương Triều trở thành siêu cấp vương triều dưới trướng Đông Huyền Vực các tông phái.

Đáng tiếc rằng hiện tại Đại Viêm Vương Triều chẳng qua cũng chỉ là một cái tiểu vương triều, giống như vậy vương triều quốc gia, mỗi ngày đều có vô số cái mới thiết lập, cũng tự nhiên cũng có vô số cái cũ diệt vong.

[ Đại Viêm Vương Triều - Thiên Đô Quận - Viêm Thành- Thanh Dương Trấn - Lâm Gia ].

“Lần này cũng chỉ có chỗ kia chưa kiểm tra! Hi vọng là Tổ Thạch nằm ở nơi đó!”

Lâm Động gia đình chỗ sinh sống sau núi, một thiếu niên khoảng 15 tuổi, nhị sắc hắc bạch tóc cắt ngắn, hai mắt híp lại như hồ ly liên tục quan sát xung quanh nói, cậu tên Lâm Duyên, là một người xuyên việt giả.

Đồng thời Lâm Duyên còn xuất thân từ Lâm Gia của Thanh Sơn Trấn, cũng là Vũ Động Càn Khôn Thế Giới Chi Tử - Lâm Động gia tộc, chỉ khác mỗi là cậu thuộc về chuẩn trung tâm mà không phải trung tâm giống như Lâm Động.

Mục đích Lâm Duyên xuất hiện ở đây là vì Thiên Địa Thần Vật Bảng Đệ Nhị - Tổ Thạch, cũng là nguyên tác bên trong Vũ Động Càn Khôn Thế Giới Chi Tử - Lâm Động đầu tiên lấy được kim thủ chỉ.

Qua nhiều năm dò xét, Lâm Duyên đã khoá chặt Tổ Thạch vị trí, hôm nay cậu nhất định phải lấy được nó, nếu không chờ Vũ Động Càn Khôn Thế Giới Chi Tử - Lâm Động tìm tới thì Tổ Thạch không đến lượt cậu sử dụng.

“Vèo… Vèo… Vèo…!”

Lâm Duyên thân ảnh thoát ẩn, thoát hiện trong núi rừng, cuối cùng cậu đi tới một chỗ vách đá, nơi này bên dưới có một cái kỳ dị hang động, cậu cũng không chần chờ lâu liền lập tức nhảy vào bên trong.

“Mất nhiều năm mới tìm được nơi này! Hơn nữa nó rất giống với nguyên tác miêu tả! Xem ra Tổ Thạch khả năng cao là ở nơi đây!”

Lâm Duyên vừa mới vào sơn động liền quay đầu nhìn đằng sau lẩm bẩm, nơi này cực kỳ ẩn nấp, xung quanh còn có rất nhiều cự thạch che lấp, nếu không phải cố ý tìm kiếm thì căn bản không thể tới được.

“Ào… Ào… Ào…!”

Lâm Duyên tiếp tục tiến vào trong, cuối cùng gặp phải đường cùng, nơi này có một cái ao nước nhỏ, cậu biết mình đã đến đúng chỗ liền vung tay lên, nguyên lực đánh tan mặt nước lên trên bờ đất.

Ao nước nhỏ bị đánh bay hết liền để lộ ra dưới đáy của nó có một khối hai ngón tay lớn nhỏ tảng đá thông thường nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy nó hiện lên nhàn nhạt kì bí quang mang.

“Tổ Thạch quả nhiên ở đây!”

Lâm Duyên đem Tổ Thạch hút vào trong tay, sau đó nhanh chóng rời đi, cậu hiện tại không rõ Lâm Động bao giờ xuất hiện ở nơi này nhưng nếu bị Vũ Động Càn Khôn Thế Giới Chi Tử bắt gặp được thì rất rắc rối.

“Phù! Xem ra an toàn rồi!”

Về đến nơi ở của mình, Lâm Duyên đóng kĩ cửa nhà mới đem Tổ Thạch lấy ra dò xét, bởi vì là xuyên việt giả nên cậu hiểu rất rõ Tổ Thạch bên trong vẫn còn một cái tiểu hắc thử đang ẩn nấp.

Tiểu Điêu, nguyên danh A Điêu, miệng tự xưng là Điêu Gia, hiện tại đã mất đi thân thể, chỉ còn yêu linh, tính cách mười phần bá đạo nhưng đối đãi với huynh đệ và thân nhân lại trọng tình trọng nghĩa.

Bản thân hắn thân phận cũng không đơn giản, là Thiên Huyền Đại Lục hiện tại - Viễn Cổ Tứ Đại Bá Tộc một trong - Thiên Yêu Điêu Tộc thiếu tộc trưởng, thiên phú trác tuyệt, kinh tài tuyệt diễm.

Trước khi rơi vào tình trạng thê thảm như hiện tại thì Tiểu Điêu còn từng là Thiên Yêu Điêu Tộc gần ngàn năm xuất sắc nhất người, thời điểm đỉnh phong tu vi là Tử Huyền Cảnh viên mãn, suýt bước chân vào Chuyển Luân Cảnh.

Đặc biệt Tiểu Điêu còn là sau Phù Tổ đời thứ 2 - Tổ Thạch chủ nhân, đáng tiếc khi có được Tổ Thạch không lâu liền bị Dị Ma truy sát, cuối cùng chỉ có thể tự bạo thân thể chạy trốn, đây chính là lí do hắn rơi vào tình trạng hiện tại.

“Tổ Thạch đã vào tay nhưng trước hết phải giải quyết việc khác đã!”

Lâm Duyên suy nghĩ xong liền đem Tổ Thạch thu hồi, không sai, cậu cũng có kim thủ chỉ của riêng mình nhưng mỗi lần sử dụng xong đều khởi động lại quá lâu và cũng có nguy hiểm khi dùng nên mới tìm kiếm Tổ Thạch.

“Tính theo thời gian thì vài phút nữa thì lần tiếp theo kim thủ chỉ khởi động lại sắp tới rồi! Không biết thế giới nào sẽ bị chọn trúng đây!”

Trong phòng của mình, Lâm Duyên xác nhận đã không có ai theo dõi mình liền lẩm bẩm nói, sau đó một đạo vòng xoáy xuất hiện và đem cậu hút đi rồi đưa tới một chỗ bạch sắc không gian.

“Ào… Ào… Ào…!”

“Uỳnh…!”

Vừa đặt chân tới nơi, Lâm Duyên không gian trước mặt cũng xuất hiện một đạo cánh cửa khổng lồ có khắc số 15 xuất hiện và hiện ra hình ảnh và từng văn tự mà chỉ có mình cậu mới có thể hiểu được:
— QUẢNG CÁO —


Bí Cảnh Số 15.

Tên Thế Giới: Hoàn Mỹ Thế Giới.

Chưởng Khống Giả: Thần Đông.

Thế Giới Chi Tử: Thạch Hạo.

Tuyến Thời Gian: Loạn Cổ Kỷ Nguyên Thời Kỳ Cuối.

Địa Điểm Kết Nối: Cửu Thiên Thập Địa - Tam Thiên Đạo Châu - Hạ Giới Bát Vực Một Trong - Hoang Vực.

Tên Bí Cảnh Kết Nối: Bách Đoạn Sơn.

So Sánh Hệ Thống Phân Cấp Giữa 2 Thế Giới:
- Thối Thể Cảnh = Bàn Huyết Cảnh Sơ Kỳ.
- Địa Nguyên Cảnh = Bàn Huyết Cảnh Trung Kỳ.
- Thiên Nguyên Cảnh = Bàn Huyết Cảnh Hậu Kỳ.
- Nguyên Đan Cảnh = Bàn Huyết Cảnh Viên Mãn.
- Tạo Hoá Tam Cảnh = Động Thiên Cảnh.
- Niết Bàn Cảnh = Hoá Linh Cảnh.
- Sinh Huyền Cảnh = Minh Văn Cảnh.
- Tử Huyền Cảnh = Liệt Trận Cảnh.
- Luân Hồi Cảnh = Tôn Giả Cảnh.
- Tổ Cảnh = Thần Hoả Cảnh(Nguỵ Thần).

Lâm Duyên không hề cảm thấy lạ vì thứ trước mắt, dù sao 15 năm qua cậu cũng gặp chuyện này rất nhiều lần, đây là kim thủ chỉ - Bí Cảnh Hệ Thống của cậu mang đến và lai lịch của nó vẫn còn là điều bí ẩn.

Tên: Bí Cảnh Hệ Thống.

Người Sở Hữu: Lâm Duyên.

Năng Lực: Kết Nối Bí Cảnh(1 năm/ 1 lần sẽ kết nối với một thế giới khác và bao trùm một vùng khu vực được cho là Bí Cảnh để người sở hữu có thể đi tới tranh đoạt lấy cơ duyên).

Thế Giới Đã Kết Nối Bí Cảnh:
1. Thiên Long Bát Bộ(Đã Vào).
2. Anh Hùng Xạ Điêu(Đã Vào).
3. Thần Điêu Đại Hiệp(Đã Vào).
4. Ỷ Thiên Đồ Long Ký(Đã Vào).
5. Tiếu Ngạo Giang Hồ(Đã Vào).
6. Phong Vân(Chưa Vào).
7. Võ Luyện Đỉnh Phong(Chưa Vào).
8. Toàn Chức Pháp Sư(Chưa Vào).
9. Phàm Nhân Tu Tiên(Chưa Vào).
10. Tru Tiên(Chưa Vào).
11. Đại Quản Gia Là Ma Hoàng(Chưa Vào).
12. Tinh Thần Biến(Đã Vào).
13. Đại Vương Tha Mạng(Chưa Vào).
14. Già Thiên(Đã Vào).
15. Hoàn Mỹ Thế Giới(Chưa Vào).

“Lần này Bí Cảnh khủng bố quá đi! Xem ra chỉ có thể để sau này thôi! Hiện tại với thực lực của ta xông vào thì chẳng khác gì tìm đến cái chết!”

Lâm Duyên nhìn xem bảng thông báo tin tức mà Bí Cảnh Hệ Thống đưa ra liền trầm mặc một hồi lâu, rồi lắc đầu, thở dài nói, sau đó cậu đem kết nối bí cảnh của Hoàn Mỹ Thế Giới đóng lại.

Tên Thế Giới Đang Ở: Vũ Động Càn Khôn.

Chưởng Khống Giả: Thiên Tằm Thổ Đậu.

Thế Giới Chi Tử: Lâm Động.

Tên: Lâm Duyên.

Tuổi: 15.
— QUẢNG CÁO —


Chủng Tộc: Nhân Tộc.

Huyết Mạch: Nhân Tộc.

Tu Vi: Thối Thể Cảnh Cửu Trọng.

Thân Thể: Địa Nguyên Cảnh Sơ Kỳ.

Tinh Thần Lực: Ngũ Ấn Phù Sư.

Công Pháp:
* Nguyên Lực:
- Bắc Minh Thần Công(Cửu Phẩm Vũ Học)
- Cửu Dương Thần Công(Cửu Phẩm Vũ Học).
- Bổ Thiên Kinh(Siêu Việt Thiên Vũ Học).

* Tinh Thần Lực:
- Thần Động Thiên.

Vũ Học:
- Thông Bối Quyền(Nhất Phẩm Vũ Học).
- Hàng Long Thập Bát Chưởng(Lục Phẩm Vũ Học).
- Lăng Ba Vi Bộ(Cửu Phẩm Vũ Học).
- Huyền Thiết Kiếm Pháp(Cửu Phẩm Vũ Học).
- Độc Cô Cửu Kiếm(Cửu Phẩm Vũ Học).

Binh Khí:
- Cương Kiếm.
- Tử Vi Nhuyễn Kiếm.
- Huyền Thiết Trọng Kiếm.
- Phật Môn Thánh Binh(tàn phá).
- Chuẩn Đế Tượng Phật Cấm Khí.
- V.v…………………………………

Bảo Vật:
- Lưu Tinh Lệ.
- Bồ Đề Tử.
- Bồ Đề Thụ Xác Khô.
- Thần Tuyền.
- Cửu Diệu Bất Tử Dược.
- V.v………………………………..

Sủng Vật:
- Đại Bằng(Chim Điêu của Kiếm Ma - Độc Cô Cầu Bại).

Thế Lực:
- Lâm Gia.

Thân Phận:
- Lâm Gia chuẩn trung tâm tộc nhân.

“Đã giải quyết xong kim thủ chỉ! Hiện tại là đến Tổ Thạch! Muốn nắm giữ toàn bộ Tổ Thạch công năng thì cần tìm chủ nhân đời trước của nó hướng dẫn! Có lẽ ta nên đi gặp mặt đầu kia tiểu hắc thử rồi!”

Lâm Duyên lại lần nữa lấy ra Tổ Thạch rồi trực tiếp dùng tinh thần lực tiến nhập Tổ Thạch nội bộ không gian, vừa vào trong cậu phát hiện nơi này là một mảnh hư vô, không có bóng người xuất hiện.

“Không thấy tiểu hắc thử xuất hiện! Xem ra rất đề phòng a! Cũng đúng! Dù sao đang bị trọng thương mà không biết tính cách của ta ra sao liền đi ra gặp mặt thì chẳng khác gì đang tìm tới cái chết!”

Lâm Duyên nhìn xung quanh suy nghĩ, cậu trước tiên thử đi tìm kiếm nhưng ngoại trừ phát hiện ra Tổ Thạch công năng luyện đan và thôi diễn phần sau công pháp đã từng xuất hiện trong nguyên tác thì không tìm được gì thêm.

“Kẻ này tinh thần lực mạnh hơn ta hiện tại! Tốt nhất là không thể gây! Nếu không để hắn phát hiện ta là yêu linh trạng thái thì nguy hiểm! Chỉ cần hắn không tìm thấy Điêu Gia thì sẽ sớm bỏ đi thôi!”

Ẩn nấp trong một góc nào đó của Tổ Thạch không gian, Tiểu Điêu đang suy nghĩ đối sách, nó quay đầu nhìn thấy Lâm Duyên vị trí khá gần mình liền lén lút chuồn đi để tính cao chạy xa bay, tránh cho bị phát hiện.

“Xem ra không dùng cách khác thì đầu kia tiểu hắc thử không dễ dàng tìm thấy! Đã như vậy!”
— QUẢNG CÁO —


Ở bên phía Lâm Duyên, cậu trong lòng lẩm bẩm suy nghĩ, sau đó tinh thần lực phun trào tạo ra một vòng tròn vô hình vô sắc bao phủ toàn bộ Tổ Thạch không gian và sau một hồi lâu thì cậu liền nhìn về một phương nói:

“Tiểu hắc thử! Tìm được ngươi rồi…!”

“Không thể nào! Sao kẻ này biết biết ta ẩn nấp ở đây!”

Tiểu Điêu không quay đầu liền biết chủ nhân âm thanh là ai, không một chút chần chờ Tiểu Điêu tăng cường tốc độ nhằm để thoát khỏi ma trảo của Lâm Duyên nhưng đáng tiếc là đã chậm mất rồi.

“Xoẹt…!”

Lâm Duyên tinh thần lực hiện tại mạnh hơn suy yếu đến chỉ còn yêu linh trạng thái Tiểu Điêu, chỉ thấy một đạo tinh thần lực biến thành cự trảo phóng đi liền dễ dàng bắt được Tiểu Điêu đang chạy trốn.

Thật đáng thương cho Tiểu Điêu, nếu là người bình thường khác thì nó có lẽ sẽ dễ dàng trốn thoát nhưng dụng phải Lâm Kiếm thì không, dù sao người trước mặt nó hoàn toàn là mở hack chơi.

“Tiểu hắc thử! Bắt được ngươi rồi!”

Lâm Duyên đem tinh thần lực cự trảo thu hồi trở lại và nhìn trong lòng bàn tay cự trảo Tiểu Điêu mỉm cười nói nhưng đi kèm với âm thanh là khuôn mặt hồ ly lại giống như trêu tức, Tiểu Điêu lông mao dựng ngược lên, tức giận mắng:

“Hỗn trướng! Cả nhà ngươi mới là chuột! Điêu Gia là Điêu! Thiên Yêu Điêu!”

Lâm Duyên thấy Tiểu Điêu bộ dáng sĩ có thể giết, không thể nhục, liên tục phản bác gọi nó là chuột(thử), muốn bảo vệ Thiên Yêu Điêu Tộc tôn nghiêm thì cảm thấy rất thú vị, bộ mặt hồ ly lần nữa hiện lên, nói:

“Ta không quan tâm ngươi là Thiên Yêu Điêu hay Thiên Yêu Chuột! Chỉ là bây giờ ta muốn ngươi chuyển nhà! Dù sao sau đó nơi này sẽ là chỗ ở của ta!”

“Không đời nào! Đây là chỗ của Điêu Gia! Mắc mớ gì mà bảo Điêu Gia chuyển nhà! Ta mới là Thạch Phù chủ nhân!”

Tiểu Điêu hai tay ôm ở ngực, tràn đầy không phục đáp trả mà Lâm Duyên cảm thấy Tiểu Điêu càng thêm thú vị hơn, cùng lúc này cậu cũng nhớ ra đại hắc thử tư chất rất mạnh, nếu thu vào dưới trướng bồi dưỡng thì tốt nhất.

Tên: A Điêu.

Chủng Tộc: Thiên Yêu Điêu.

Trạng Thái: Yêu Linh.

Tu Vi: Tử Huyền Cảnh viên mãn(không có thân thể, không dùng được nguyên lực).

Thân Thể: Tử Huyền Cảnh viên mãn(không có thân thể, không dùng được nguyên lực).

Tinh Thần Lực: Đại Thành Tiên Phù Sư(suy yếu, hiện chỉ có thể phát huy ra Tam Ấn Phù Sư = Thiên Nguyên Cảnh tu vi).

Công Pháp: Thiên Yêu Kinh.

Võ Học:
- Thiên Yêu Trảm(Hạ Đẳng Thiên Vũ Học)
- Thiên Yêu Thôn Thiên Thuật(Trung Đẳng Thiên Vũ Học).
- Thiên Yêu Cấm Pháp(Thượng Đẳng Thiên Vũ Học).
- V.v…………………….

Thế Lực: Thiên Yêu Điêu Tộc.

Thân Phận:
- Yêu Vực tứ đại bá tộc một trong - Thiên Yêu Điêu Tộc thiếu tộc trưởng.
- Thiên Địa Thần Vật Bảng Đệ Nhị - Tổ Thạch chủ nhân đời thứ 2.




Thanh niên số nhọ bị vô số nữ nhân yandere theo đuổi. Từ cô em gái xinh xắn cho đến cả bạn thời thủa nhỏ, thậm chí đến cả tiểu thư cao quý cũng sẵn sàng dùng đủ mọi cách để có thể chiếm lấy cậu.

Cuộc sống bị đảo lộn, ngày ngày phải đề phòng các cô gái, chỉ cần một chút lơ là, kết cục của cậu sẽ chính là bị nhốt trong phòng giam không thể thoát ra ngoài.

Vậy làm cách nào để cậu ấy có thể vượt qua được chúng, tất cả sẽ có trong: Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường